Truyện cười: Tiền tư vấn

Ảnh minh hoạ. Trong buổi tiệc, bác sỹ ngồi nói chuyện với luật sư: - Cứ hễ đi đâu mà tôi bảo tôi là bác sỹ, thế nào cũng có người kể cho tôi nghe về các triệu chứng bệnh tật, nhờ tôi chẩn đoán bệnh, thậm chí còn hỏi tôi về cách điều trị... Gặp trường hợp như vậy trong nghề của ông, ông ...

Ảnh minh hoạ.
Trong buổi tiệc, bác sỹ ngồi nói chuyện với luật sư: - Cứ hễ đi đâu mà tôi bảo tôi là bác sỹ, thế nào cũng có người kể cho tôi nghe về các triệu chứng bệnh tật, nhờ tôi chẩn đoán bệnh, thậm chí còn hỏi tôi về cách điều trị... Gặp trường hợp như vậy trong nghề của ông, ông làm thế nào?


 - Dễ thôi, hôm sau tôi gửi cho người đó một hóa đơn ghi rõ: Tư vấn trong bữa tiệc tối qua – 100 euro. Thế là họ không quấy rầy tôi nữa. 

- Tuyệt thật, - ông bác sỹ nói, - tôi cũng sẽ làm như vậy.
 Hôm sau, ông bác sỹ nhận được một tờ hóa đơn của ông luật sư. Tư vấn trong bữa tiệc tối qua – 100 euro.

Bất ngờ

Người chồng vào cửa hàng lưu niệm. Anh ta bảo người bán hàng:

 - Nhân dịp sinh nhật vợ tôi, tôi muốn tặng cô ấy một chiếc bút máy thật đẹp.
 - Đó sẽ là một món quà bất ngờ đối với vợ ông? – Người bán hàng hỏi.
- Nhất định rồi, vì cô ấy nghĩ tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương cơ!

 Chạy thôi
Đi qua ngôi nhà nọ, người đàn ông thấy một đứa bé đang kiễng chân cố với cái chuông cửa, nó với mãi mà tay nó vẫn không chạm được tới cái nút bấm chuông.
- Để bác giúp cháu nhé, - ông kia vừa nói vừa bấm chuông hộ đứa bé...

- Cảm ơn bác, - đứa trẻ nói, - bây giờ thì bác cháu mình phải chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi.
 

Không hơn được

Thượng đế bảo Adam:
- Ta đã hứa với ngươi rằng nếu ngươi bằng lòng hy sinh một cánh tay và một cẳng chân, ta sẽ ban cho ngươi một người bạn đời tuyệt diệu, chung thủy với ngươi và lúc nào cũng yêu ngươi say đắm. Nhưng ngươi lại chỉ bằng lòng cho ta lấy một cái xương sườn của ngươi. Cho nên ngươi chỉ được một người đàn bà mà thôi, chứ không hơn được đâu...

 Điều ngớ ngẩn

Bệnh nhân:
  - Thưa bác sỹ, có đúng là sức khỏe thì không tiền nào có thể mua được, dù là bao nhiêu tiền chăng nữa?
 Bác sỹ:
   - Trời ơi! Ai nói với ông điều ngớ ngẩn đến như vậy?
 

Thứ nhất – Thứ hai
 
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Tớ không bao giờ muốn làm người chồng thứ hai của một bà góa.
- Thế cậu thích làm người chồng thứ nhất à?

Thu Hằng

0