Truyện cười: Im thin thít, lặn mất tăm...

Tiếu lâm hội nhập Im thin thít, lặn mất tăm... 1. Ê! Bảo vệ! (ghi ở một quán cà phê xịn ở hai đầu đất nước) - Úi giời ơi! Anh ra Hà Nội hồi nào thế? - Vài hôm rồi! mời ngồi làm vài ve nào! - OK! Mặt trời sau lưng bác đang lặn đẹp quá, làm vài "nhát" nhé! Ông bạn nhà ...

Tiếu lâm hội nhập

Im thin thít, lặn mất tăm...

1. Ê! Bảo vệ! (ghi ở một quán cà phê xịn ở hai đầu đất nước)

- Úi giời ơi! Anh ra Hà Nội hồi nào thế?

- Vài hôm rồi! mời ngồi làm vài ve nào!

- OK! Mặt trời sau lưng bác đang lặn đẹp quá, làm vài "nhát" nhé!

Ông bạn nhà báo, nhà nhiếp ảnh to dềnh dàng đưa máy lên…

- Ê! Ê! Anh kia, ở đây không cho chụp hình.

- Sao không cho, quán cà phê chứ có phải khu quân sự đâu hả?

- Không cần biết, không chụp là không chụp.

- Hừm… Hư…ừ…m, ta có thèm chụp cái quán của chú mày đâu, ta chụp bạn ta, cấm con khỉ khô!

- Ê! Ê! Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu?

Bảo vệ à! Ông nhiếp ảnh gia trợn mắt trắng dã, tay chống nạnh mặt đằng đằng sát khí. Bảo vệ "im thin thít lặn mất tăm"… Nhưng mặt trời tuyệt đẹp cũng đã… lặn mất tăm xuống Hồ Tây khỏi "chụp chiếc" chi cả, tức thật!

2. Cũng ở quán đó, ở Sài Gòn.

- Này em, nhờ em bấm giùm một "pô" kỷ niệm với bạn anh nhé!

- Dạ không, không chụp hình ạ!

- Ai bảo?

- Dạ chủ bảo ạ!

- Nhưng tôi có chụp nội thất quán đâu, tôi chụp bạn tôi cơ mà!

- "Chụp tôi" cũng không ạ.

- Quán này có thương hiệu, không cho chụp để khỏi "chôm chỉa" ý tưởng "đề co" ạ.

- Cần chôm chỉa thì đến cũng thấy, mất công chụp hình làm chi hả.

- Kệ chú, không được chụp.

- Tôi là nhà báo, có thẻ hành nghề, luật có quy định "không ai được cản trở khi nhà báo hành nghề nếu đấy không phải là nơi quy định cấm".

- Kệ chú! Về nhà mà chụp.

- Trời ạ! Sao bây giờ chỗ nào cũng có thẻ cấm nhà báo nè trời!

- Chú nói oan, có khối nhà báo tự tước quyền hành nghề, "tự cấm" mình thì có.

- Chú em bảo sao? Ở chỗ nào?

- Ở mấy cuộc thi ca nhạc trên truyền hình đó.

- Chứng minh đi.

- Khán giả kêu ngán ngẩm, ban tổ chức vẫn "thành công tốt đẹp". Mấy ông nhà báo ngồi ghế hội đồng im thin thít.

- Làm gì có chuyện "im thin thít".

- Thì cũng nói nhưng là "ca" ban tổ chức đúng là… thành công tốt đẹp. Chắc nhận phong bì.

- Mời vào thì phải trả tiền chứ sao!

- Nhưng tiền làm "Hội đồng" đâu phải tiền "không thấy, không nghe, không biết!".

- Chú em nói ẩu. Ta nhà báo tự ái đây này. Họ vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết ấy chứ.

- Vậy sao im thin thít hoặc toàn vuốt đuôi.

- Chú phải thông cảm. Nói khác, nói đúng thì lần sau khỏi mời, mất cơ hội lên tivi và cả phong bì. Phải thông cảm.

- Thì chú cũng phải thông cảm: Ở đây miễn chụp hình!

Bốn Cái Am

0