Truyện cười Cuộc sống - Trang 75

Truyện cười: Tiền nào của nấy

Một anh nông dân đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố. Một cô gái trẻ đẹp tiến lại: - Anh yêu, có đi với em không? - Bao nhiêu? - Một trăm! - Đắt quá! - Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác. Đến khuya, gặp lại anh nông dân đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Khám gì?

Một bà đến khám bệnh cứ phàn nàn liên tục và nói nhiều át cả lời bác sĩ. Cuối cùng, sau khi kể lể dông dài, bà ta kết luận: - Thưa bác sĩ, xin hãy khám giùm xem bệnh của tôi có phải do hậu quả của sự làm việc quá sức chăng? Bác sĩ mỉm cười và hóm hỉnh nói: - Nào, thế thì bà thè lưỡi cho xem. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đột quỵ vì tiếng chuông

Ở làng nọ, có cụ ông ngoài 90 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột qụy chết. Trong đám tang, hàng xóm quây lấy bà góa thăm hỏi động viên. - Sao ông nhà ra đi đột ngột như vậy? - hàng xóm hỏi. Bà vợ đau khổ vừa khóc vừa kể: - Ông nhà tôi đã 93 tuổi nhưng vẫn làm chuyện đó đều đều. Ngặt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đại thi hào

Cô gái trẻ nói với chàng trai: "Em vô cùng thích thú khi đọc bài thơ anh gửi cho em". - Bài thơ do anh sáng tác đấy à? - mắt cô gái long lanh. - Tất nhiên rồi - chàng trai ưỡn ngực. - Vậy thì em quả là may mắn được gặp ngài, vì ít nhất ngài cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thưa ngài Puskin!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mất hứng

Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!! *** Cá voi đực, có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lời cầu nguyện linh ứng

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ: - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: “Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?”. - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Suốt đêm qua

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối. Ngày thứ ba: Ăn tối với “mối đe dọa” con tàu. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lý thuyết kinh doanh

Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ. - Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ. - Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền. - Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do. - Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán cô ta đó là cạnh tranh không ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mất quả lắc

Ông chồng nọ mong chờ đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng từ rất lâu rồi. Và cuối cùng ngày đó cũng gần đến. Người đàn ông dặn bố vợ: - Khi nào con trai con ra đời, bố đừng gọi đến văn phòng của con và nói rằng con đã làm bố một cháu trai vì cả phòng mà biết thì con phải khao họ nhiều lắm. Bố ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tài xế

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe ô tô lại. Anh ta rất ngạc nhiên nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh tài xế: - Tôi rất hài lòng thấy bà có thắt dây an toàn, nhưng sao bà lại còn đeo cả phao thế kia? - Nếu ngồi trong chiếc xe do chồng tôi lái suốt một tiếng đồng hồ trên con đường cheo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đôi môi lạ kỳ

Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: “Ôi! má em đau quá! Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau… - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đàn ông cũng... ngốc?

"Thông minh nhất nam tử", lâu nay thiên hạ vẫn nói thế, nhưng hai tiểu phẩm nho nhỏ này cho thấy cái sự đời không hẳn là thế. Bạn tin không? Có tật giật mình Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau nàng thốt lên thất ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ai lăng nhăng, ai hư hỏng?

Một đôi nam nữ đang ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới ba giờ sáng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phía ngoài. Người phụ nữ nhảy ra khỏi giường và la lên với người đàn ông, “Chết rồi! Chồng em về đấy!” Thế là người đàn ông nhanh chóng nhảy ra khỏi giường trong trạng thái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Kết quả mỹ mãn

Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát: - Có ai đó đã đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua. Bác sĩ kéo người phụ nữ ngồi xuống và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:29 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tiện thể

Ông bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hết tâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: “Mộ cụ Phạm X. cha của thợ đá Phạm Y. - chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xay bột. Bảo đảm. Giá ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:28 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Biết ngay

Nửa đêm thức giấc, thấy chồng còn ngồi dán mắt vào tivi xem bóng đá, cô vợ hỏi: - Sáng mai anh đi dự hội nghị à? - Sao em biết giỏi thế? - Thì nếu đi làm, đố anh dám thức trắng cả đêm để xem bóng đá!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:28 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Láu cá!

Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to: - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây. Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra hỏi: - Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu? - Thế người phụ nữ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:28 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lấy anh nào ???

Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:28 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chạy đằng trời

Một tay chơi bời bước vào hiệu thuốc: - Bán cho tôi mấy viên thuốc ngủ loại cực mạnh và mấy viên thuốc kích thích! - Anh dùng vào việc gì? - À tối nay, tôi dự tiệc ở nhà bạn gái - Anh chàng nháy mắt với ông bán hàng - Tôi sẽ cho bố mẹ cô ấy uống thuốc ngủ còn cô ấy sẽ uống thuốc kích thích. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:28 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ôm cho khỏi ngã

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:28 ngày 18/06/2018
<< < .. 72 73 74 75 76 77 78 .. > >>