Truyện cười: Đại thi hào

Cô gái trẻ nói với chàng trai: "Em vô cùng thích thú khi đọc bài thơ anh gửi cho em". - Bài thơ do anh sáng tác đấy à? - mắt cô gái long lanh. - Tất nhiên rồi - chàng trai ưỡn ngực. - Vậy thì em quả là may mắn được gặp ngài, vì ít nhất ngài cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thưa ngài Puskin!

Cô gái trẻ nói với chàng trai: "Em vô cùng thích thú khi đọc bài thơ anh gửi cho em".

 

- Bài thơ do anh sáng tác đấy à? - mắt cô gái long lanh.

- Tất nhiên rồi - chàng trai ưỡn ngực.

- Vậy thì em quả là may mắn được gặp ngài, vì ít nhất ngài cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thưa ngài Puskin!

0