Truyện cười Cuộc sống - Trang 264

Truyện cười: Chờ

- Mày biết hôn, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9. - Ừ, rồi sao? - Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ. - Mày đúng là thằng liều. - Nhưng hỡi ơi! - Sao vậy? - Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẽm vẫn học lớp 9. - Trời! Ẽm của mày học dở thật. - Nếu học dở tao đâu có tức, đằng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghĩ tới cha

Quan toà hỏi một bị cáo: - Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? -Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn chờ

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn : - Em nghĩ gì khi làm giám đốc ? Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản. Cô giáo hỏi : - Tại sao em không làm bài ? Cậu học trò đó thưa : - Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ruột thừa nằm ở đâu

John, một sinh viên y khoa, bước vào phòng thi vấn đáp. Vị giáo sư hỏi: - Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào? - Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng. - Thế còn của đàn bà? - Dạ thưa, ở bên tay trái. - Anh có chắc không? Chàng sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói: - Thưa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đột ngột quá!

Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự. Nàng hỏi: - Anh yêu em chứ? - Tất nhiên, anh yêu em vô cùng! - Vậy chúng mình cưới nhau đi anh. - !!! - Sao anh im lặng thế? - À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vận may không trọn

Một bà lão sống trong túp lều trên bờ biển cùng với một chú chó. Hàng ngày, bà lững thững dắt chó dạo trên bãi biển, hưởng những ngày cuối đời một cách yên ả. Bỗng một hôm, trong khi đang tản bộ, bà vấp phải một cái lọ bị sóng đánh dạt vào bờ. Bà lão chà xát cái lọ và một làn khói tỏa ra rồi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai lười hơn?

Một tên trộm nửa đêm đi ăn cắp. Sau khi khoét ngạch chui vào nhà, hắn vô cùng thất vọng khi thấy nhà ấy nghèo quá. Sục sạo một lượt mà chẳng thấy có gì đáng lấy, hắn liền đàng hoàng mở cửa chính rồi đi ra khỏi nhà. Chủ nhà đang ngủ ở trên giường chợt tỉnh dậy, nhìn thấy bèn gọi: - Này, chú ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đâu phải tui!

AD: Hôm qua ông bị má “dợt” sao mà la dữ vậy? MR (mắc cỡ, chối phắt): Đâu có, thằng em tui đó chứ! AD: Sao lạ vậy, tui nghe tiếng ông rõ ràng mà? MR: Ờ thì... nó bị đánh đau quá la hổng nổi, tui la giùm.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ganh đua

Cô giáo hỏi học trò: - Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè? - Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà! Cô: !?!?

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con két

Bé Thư mới mua con két liền khoe bro TL: - Bro thấy 2 chân nó có cột 2 cọng dây hông? Giật cọng dây xanh nó nói tiếng Anh còn giật cọng dây đỏ nó sẽ nói tiếng Pháp liền. Bro TL hỏi cắc cớ: - Vậy anh giựt luôn 2 cọng thì nó nói tiếng gì... ? Bỗng dưng từ trên đầu, con Két nói vọng xuống: - Giựt 2 ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện tình kể... giùm

Ít ai biết rằng trẻ sơ sinh có thể trò chuyện với nhau. Những tiếng oe oe loạn xạ trong phòng hộ sinh nếu không là vui vẻ làm quen thì cũng để nhỏ to tâm sự hoặc ồn ào tranh luận, nhưng do ngôn ngữ bất đồng nên người lớn không hiểu đấy thôi. Chuyện đời của cu Tí trong những ngày đầu tiên vì thế ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dốt quá!

MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong. Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ! MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nóng vội

Một buổi tối, trên chiếc cầu bắc qua sông Thames, thủ đô London, có hai người không quen biết nhau: cô gái trẻ và người đàn ông già. Cô gái vò chiếc khăn với vẻ nôn nóng và miệng nói lẩm bẩm thành tiếng: - Mỗi tối thứ năm anh đều đến đây. Ðã 2 năm rồi mình đều gặp anh vào ngày thứ năm, đúng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: “Ba chú heo con”

Cô giáo lớp 1 kể chuyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe: “...Và thế là chú heo con đến chỗ người nông dân. Chú nói: “Bác nông dân ơi, làm ơn cho tôi ít rơm để tôi xây nhà nhé...”. Cô giáo dừng lại và hỏi cả lớp: - Các con biết bác nông dân trả lời ra sao không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ chồng thi sĩ

Hai vợ chồng nhà báo nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi trỏ vào lưng chồng, thỏ thẻ làm thơ: Sức dài vai rộng để làm chi? Tắm mát ăn no lại ngủ khì Mình ơi! Thức dậy chiều em tí Ði! Anh chồng mệt mỏi xin khất: Suốt ngày bận bịu với văn bài Mỏi cả xương sườn mỏi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không say thì gì?

Nửa đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ: - Có ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điệu ru kỳ lạ

Cô giáo hỏi Tí: - Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều đia phuương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em Tí viết gì mà kì cục vậy? - Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em nghe mẹ em ru em gái rằng: "Ru con con ngủ cho ngoan... Từ... từ... cho con nó ngủ đã..." - !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tưởng vợ hôn

Trên đường về nhà sau bữa tiệc mừng năm mới, một anh chàng say mèm ngã xuống vũng nước. Có con chó ở đâu chạy đến liếm mặt anh ta. - Thôi mà, em yêu! - Anh ta van nài - Anh xin em, đừng hôn anh nữa, anh hứa sẽ không uống rượu nữa đâu...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lời tỏ tình của bố

- Khi lần đầu tiên bố tỏ tình với mẹ, bố có lãng mạn không hả mẹ? - Lãng mạn? Có lẽ mẹ sẽ không dùng từ ấy. Hồi bấy giờ, mẹ làm phục vụ bàn ở một nhà hàng thỉnh thoảng bố vẫn đến ăn tối. Một hôm, bố đến trông ủ rũ lắm, bố bảo: "Đội bóng tôi hâm mộ vừa bị thua đậm. Cô có cái gì đó có thể làm tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vô ích

Trong nhà hàng, một quý bà nói với người phục vụ: - Tôi không ăn cái thứ kinh khủng này đâu. Anh gọi đầu bếp ra đây! - Thưa bà, gọi làm gì cho vô ích. Ông ta cũng sẽ không ăn đâu.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 13/06/2018