Truyện cười Cuộc sống - Trang 260

Truyện cười: Ba tiếng nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp

Thầy giáo hỏi một em học sinh: - Em hãy cho thầy biết ba tiếng nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp không? Em học sinh suy nghĩ một lúc rồi nói: - Em không biết. Thầy vui vẻ, hài lòng: - Em nói rất đúng, thật đáng khen. Em học sinh bàng hoàng, ngơ ngẩn.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tưởng chỉ học một ngày là xong

Ngày đầu tiên con đi học, mẹ hỏi: - Sao, đi học có gì hay không con? - Hay lắm ạ, nhưng cô giáo không dạy hết bài... - Tại sao con lại nghĩ như vậy? - Vì cô dặn mai lại đi học tiếp ạ.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: SV ngồi quán cóc

Ba SV ngồi quán cóc tán chuyện: - Anh mình là nha sĩ, chỉ trong 10 phút cắm được 10 cái răng giả! - Sao bằng chú tớ, ngần ấy phút cắm được 20 cái răng bừa! - Nhằm nhò gì! Bác tớ có mấy phút cắm được những 40 cái răng nơm! Chủ quán nghe vậy liền giơ cao quyển sổ nợ lên nói: - Ôi dào, phải ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thực tế phức tạp

Ngày đầu tiên đến lớp, về nhà đứa con có vẻ mặt buồn rười rượi. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: - Làm gì mà con buồn thế? - Mẹ ạ, cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo! - Thế thì tốt, nhà mình có đến hai con. - Nhưng con không rõ cô yêu cầu tả con nào! o O o Trong buổi lao động. Học sinh tham ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẫn chưa tìm ra

- Hôm nay ở trường học gì thế con? - Ông bố hỏi con trai. - Dạ thầy giáo bảo con tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thật là khó! - Hồi bố đi học, người ta cũng bắt bố tìm những thứ ấy! - Ông bố nói giọng an ủi - Thế mà đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điểm không cũng đáng

Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát: - Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh? Thí sinh cũng vẫn câm như hến. Bực ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bi kịch

Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh: - Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch. Một cậu bé đứng lên rồi nói: - Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết thì đó ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Học!

Trong giảng đường: - Mày đang làm gì vậy? - Viết thư về nhà cho mẹ... - Ơ, cái thằng này! Đang giờ học mà còn làm việc riêng. Dẹp, dẹp ngay! Lấy tờ giấy đó ra đánh carô với tao! o O o Một "mày râu" bảo hai bạn nữ đang trò chuyện: - Các bà phiền phức quá đi, đang giờ học chính trị mà ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện ở lớp

Trong giờ học Giáo dục công dân, thầy giáo sau khi giảng bài xong liền hỏi cả lớp: - Nicky, em hãy cho cả lớp một ví dụ về hành động tự vệ. - Thưa thầy, tự vệ là khi em tự ký vào sổ liên lạc ạ.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đếm

Trong giờ kiểm tra bài, cô giáo hỏi một học sinh: - Em cho cô biết mỗi người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng? Cậu bé ngập ngừng một lát rồi nhìn cô và đáp: - Thưa cô mỗi người có 60 chiếc răng ạ. Cô giáo há hốc miệng ngạc nhiên: - Hả! Em nói sao? Bao nhiêu? - Dạ, 32 ạ. Lúc về chỗ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: có thực mới vực được đạo

Trung và Huỳnh vừa gọi hai tô mì gói trong căngtin thì đến giờ thi. Trung lật đật vào phòng thi, bỏ cả tô mì. Huỳnh ung dung “quất” cả hai và vào thi trễ 10 phút. Kết quả là Trung điểm 4 và Huỳnh điểm 8! Trung hỏi Huỳnh bí quyết, Huỳnh cười: tớ ứng dụng bài học vật chất quyết định, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:12 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thâm

Một sinh viên Tàu ở với một sinh viên Nga trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Nga ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm anh sinh viên Nga chợt tỉnh ngộ, lấy làm ân ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi đến đâu

Trong giờ địa lý, để nói đến tâm trái đất, cô giáo gợi ý: - Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này, chúng ta sẽ đi đến đâu? Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời: - Thưa cô, trước tiên chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện ở lớp học

Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Bà giáo tuyên bố: "Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo" Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó biết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phát hiện

Cô giáo: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ? Học sinh: Thưa cô, ông Columbus ạ. - Rất tốt, 10 điểm. Vậy ai là người đã đi vòng quanh thế giới? Một học sinh khác giơ tay: - Dạ, ông Ajinomoto ạ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tổ tiên loài người ?

Cô giáo giảng dạy cho học sinh về tổ tiên loài người là Ađam và Eva, nhưng cậu bé Pitơ bỗng đứng dậy: - Thưa cô, không phải ạ, bố em bảo tổ tiên loài người là loài khỉ. Cô giáo trả lời: - Cũng có thể Pitơ ạ, nhưng lúc này chúng ta không nói gì về gia đình em.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Răng gì?

Cô giáo hỏi: - Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì? Một học sinh trả lời: - Thưa cô răng giả ạ!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bệnh gan

Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi: - Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ? - Dạ, triệu chứng của "bệnh gan" là... là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa. - ???

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ôi, cô chủ nhà của tôi!

Những ngày mới tới, cô chủ nhà ôi thôi cô với con, ngọt còn hơn đường hóa học. Rồi là con giúp cô việc này, việc kia, chuyện nhỏ, chuyện to. Rồi là cô cho con ăn, cho con uống thứ này, thứ nọ "đã luôn"! Rồi đều đều hàng tháng, con cũng phải kính cô "trăm hai" điện nước đâu ra đó. Ngày tháng trôi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn cái gi` ?

Thầy : Jacques, nếu thầy lấy toàn bộ bốn lần một phần tư thì còn mấy? Jacques im lặng. Thầy: Thầy giúp em nhé. Thầy cắt quả táo làm bốn phần, thầy lấy cả bốn phần đi thì còn mấy? Jacques vui vẻ: - Dạ! Còn cái hột ạ!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:11 ngày 13/06/2018