Truyện cười Cuộc sống - Trang 220

Truyện cười: Hoạ vô đơn chí

Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật. - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi. - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó? - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ chế vui về con gái

Gái xưa đâu biết trèo tường. Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai. Con gái thời nay thật lạ đời Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi Con gái thời nay cũng thích phơi Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi Kêu ca nam giới đòi bình đẳng Nhưng mà cởi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện tình của... bò

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò A thì béo tròn. Còn chú bò B thì gầy trơ xương. A thương bạn liền hỏi: - B này, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không? B rơm rớm nước mắt: - Đúng thế, lại còn cho ăn ít nữa chứ! - Sao anh không bỏ sang ở với ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi ăn mày vì không có vợ

Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi: "Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?" - Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ. Bà quay sang ông chồng: - Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chia sẻ

Một đôi vợ chồng già bước vào quán bán đồ ăn nhanh và gọi một ổ bánh kẹp, một suất khoai tây chiên và một chai nước ngọt. Ra bàn ăn, họ cẩn thận chia đôi suất khoai tây, cắt đôi ổ bánh và rót nước ngọt thật đều ra hai ly. Thấy vậy, một thanh niên đề nghị được mời hai vợ chồng nọ một suất ăn nữa. Bà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ứng nghiệm

Một cặp vợ chồng đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới. Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả thù con rể

Có một cô vợ cãi nhau với chồng, bị chồng tát cho một cái, cô vợ tức quá về nhà khóc mếu kể với mẹ. - Mẹ ơi, anh ta thật nhẫn tâm, anh ta đánh con là đánh mẹ, mẹ phải cùng con cho anh ta một trận. Bà mẹ hỏi: - Nó tát con ở má nào? - Má trái ạ! Bà mẹ giơ thẳng tay tát vào má phải chị ta và nói: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biện pháp hữu hiệu

Trong sở thú thành phố Paris có một con sư tử rất hung tợn. Trên song sắt cửa chuồng đã có biển báo "Thú dữ, đề phòng nguy hiểm" nhưng du khách vẫn rất thích ném đồ vật vào trong trêu nó. Ông giám đốc sở thú muốn ngăn chặn tình trạng này bèn bảo anh chàng phụ trách chuồng: - Tom, anh hãy đi thay tấm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ca dao tục ngữ thời hiện đại

Buồn buồn tự tử chết chơi. Ai dè chết thật buồn ơi là buồn. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương Kênh mương mà dám xem thường biển cả Ngóc ngách cứ thích lạng lách với đại lộ Phấn mốc lại bốc phét với vôi tôi Xôi thiu làm sao ngon hơn cơm nếp Bếp dầu mà dám đương đầu với bếp ga Phân trâu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lao động khổ sai khi ngủ

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: "Vì sao đồ ngủ của phụ nữ thường in cỏ cây hoa lá, còn đồ ngủ của đàn ông thì in sọc" - Vì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân còn với đàn ông là lao động như tù khổ sai.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông hàng xóm tối qua không đến

Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta. Một tuần trôi qua êm ả. Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm: - Người đàn ông thường vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tùy vào phương pháp hạ cánh

Hai thợ mộc nọ nhận sửa mái chuồng gia súc cho một khu nông trại. Hai người đang làm việc thì chiếc hộp đồ rỗng của họ trượt xuống và đẩy ngã chiếc thang. Lúc đó còn khá sớm nên họ quyết định cứ tiếp tục công việc vì nghĩ rằng có thể ai đó dựng thang giùm. Tới sẩm tối hai người mới xong việc nhưng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cước tình của tổng đài

Chồng kiểm tra tài khoản của thuê bao di động, tổng đài nhắn lại: "Cuoc tinh toi ngay 07 02 2012 la 300.000". Vợ sau khi đọc được bèn lồng lộn hỏi chồng: - Đứa nào nhắn tin đòi tiền đây? Con nào? Chồng phân bua: - Đó là tổng đài nhắn cước tính tới ngày 07/02/2012 là 300.000 chứ không phải là cuộc ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không khác con vẹt

Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc: - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không? - Có, tao nói y nguyên. - Mày thử nhắc lại xem nào? - Ngọc ạ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thay thầy giáo mỗi ngày

Hai tù nhân Taliban ngồi tán dóc trong giờ giải lao. Cả hai kể lại thời còn đi học. Một gã nói: - Hồi tao đi học ấy à, được đổi trường mới liên miên. Cứ mỗi tuần là lại dời đến trường mới... - Sao vậy? - Thì dựng được vài bữa là đánh nhau bị sập. - Trường thì nhằm nhò gì. Lớp thực tập của tụi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ăn trộm lều

Hai bố con đi cắm trại. - Bố: Dậy đi con! - Con: Gì vậy bố? - Bố: Con ngước nhìn xem có thấy gì không? - Con: Dạ, những vì sao ạ. - Bố: Thế con có biết chúng có nghĩa gì không? - Con: Dạ, như tình yêu bố dành cho con ạ. - Bố: Trời ạ!!! Không phải, có thằng nào ăn trộm mất cái lều rồi. - !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bộ chế hoà khí

"Chiếc xe không nổ", người vợ nói với chồng. "Em cho rằng có nước trong bộ chế hoà khí". "Làm sao em biết?", ông chồng mỉa mai hỏi. "Em thậm chí còn chẳng biết bộ chế hoà khí là cái gì". "Em nói thật mà. Em chắc chắn rằng có nước trong bộ chế hoà khí". "Được rồi để xem", ông chồng chế nhạo. "Thế ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngựa chết nhiều quá

Vị đại tá đi một vòng để kiểm tra nhưng không thấy người lính nào trong trại. Một lúc sau, một người lính vội chạy đến, thở hổn hển nói: - Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đợi bố diễn ảo thuật

Cháu gái nói với bà ngoại mới đến nhà chơi: "Bà đến nhà cháu vui lắm. Vậy là bố cháu sắp làm trò ảo thuật cho cháu xem rồi". - Trò gì thế cháu? - Cháu nghe bố nói với mẹ: "Bà mà đến chơi nữa là tôi đi đầu xuống đất"

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đừng mơ lấy được tiền

Tổ chức từ thiện đến gặp một ông luật sư giàu nhất thành phố để thuyết phục ông ta góp tiền cho quỹ của họ. - Thu nhập của ông thuộc loại cao nhất thành phố, vậy ông có thể góp chút ít cho cộng đồng không ạ? Tay thầy cãi hít một hơi dài và trả lời: - Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:54 ngày 13/06/2018