Truyện cười Cuộc sống - Trang 217

Truyện cười: Dốt mà đòi đeo kính

Anh nọ dốt đặc cán mai. Thấy ông già bà cả mang kính xem sách, anh ta cũng muốn bắt chước nên ra chợ hỏi mua một cái. Chủ hiệu kính đem hàng ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch mang theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta 5-6 ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giấc mơ ái tình

Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình. Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao không nên hôn vật nuôi

Trong một lớp học, thầy giáo cảnh cáo học sinh: - Không bao giờ được hôn động vật, em sẽ bị lây các bệnh truyền nhiễm khác nhau. Về vấn đề này, em nào có thể đưa ra ví dụ? Một học sinh giơ tay: - Em ạ. Cô em luôn hôn con vẹt của mình. - Thì sao? - Con vẹt phát điên ạ.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông nói gà, bà nói vịt

Một cặp vợ chồng đã ngoài 70 tuổi bị mặc chứng bệnh đãng trí. Họ quyết định đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem liệu có vấn đề gì không. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng và khuyên hai vợ chồng có thể viết vào một tờ giấy những việc cần làm để giúp nhớ dễ dàng hơn. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ca dao tục ngữ bựa như ngựa

Sống là phải bựa, không bựa thành con ngựa. Gương kia ngự ở trên tường Bao giờ ta gặp được người yêu ta Gương cười gương bảo thật thà: "Mặt mày mà có người yêu tao cùi". Hồi xưa mình đẹp trai lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Lấy nhau về nham nhở lắm em ơi. Đời trai ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự khác nhau giữa bồ và vợ

Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền. Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biết thế về sớm hơn

Ở thành phố nọ xảy ra dịch tả. Một người thủy thủ trẻ về thành phố sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh thấy bao nhiêu người chết trong thành phố. Về đến nhà thì được tin con gái và con trai đều chết, còn vợ đang hấp hối. Anh rất yêu vợ và ôm vợ vào lòng: - Em yêu, em sắp từ giã cõi đời rồi, anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Diệu kế

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, sếp bà hỏi sếp ông: - Tôi để ý thấy dạo này thần sắc của ông kém quá. Chắc ở cơ quan sắp có chuyện gì hệ trọng diễn ra phải không? Sếp ông lo lắng: - Tuần tới sẽ có đoàn thanh tra cấp cao xuống cơ quan tôi kiểm tra tất cả văn bằng, chứng chỉ của toàn thể cán bộ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tai nạn nghiêm trọng

Tin tức bình thường trên báo có thể trở thành tai nạn thảm khốc, nếu nhìn từ góc độ khác. Một anh chàng nọ không biết chữ nhưng thích làm le. Sáng sớm anh ta mua một tờ báo ngồi ở nơi dễ thấy nhất trong khu phố ra vẻ chăm chú đọc, nhưng anh vô ý cầm ngược tờ báo. Một ông cụ đi ngang qua dừng lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thưởng chuối

Trưởng phòng gọi nhân viên làm việc rất máy móc lên bảo: "Tôi xin lỗi đã làm anh mếch lòng" - Sao ạ? - Hôm trước tôi đã nói với giám đốc rằng một con khỉ được huấn luyện tốt cũng sẽ có thể làm được công việc của anh. Để sửa lỗi, cuối tháng tôi sẽ đề nghị thưởng cho anh một phần thưởng đặc biệt. - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi bạn gái không thích tiền

Cô gái nói với người yêu tại một triển lãm siêu xe. - Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được! Chàng trai tỏ vẻ hết sức hạnh phúc: - Thế em thích gì? - Một chiếc xe, anh biết đó xe em cũ quá rồi. - Một chiếc siêu xe màu đỏ nhé? - Vâng vâng! Một chiếc như vậy thì tình yêu mới nồng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thần y

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: "Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe". Vị bác sĩ kia bảo: - Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da; nhưng khi anh ta chết, tôi mới phát hiện anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quả lắc bị thất lạc

Anh chàng nọ mong chờ đứa con trai đầu lòng từ rất lâu rồi. Và cuối cùng ngày đó cũng gần đến. Anh ta dặn ông bố: - Khi nào con trai con ra đời, bố đừng gọi đến văn phòng của con và nói rằng con đã làm bố một cháu trai vì cả phòng mà biết thì con phải khao họ nhiều lắm. Bố chỉ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lôgic của đàn ông

Chàng trai có 3 cô bạn gái nhưng không biết nên cưới cô nào. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD và xem các cô tiêu thế nào. Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng: - Em tiêu tiền để làm đẹp cho anh vì em rất yêu anh. Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh có muốn vui vẻ không?

Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi: - Anh có muốn vui vẻ không? Thấy cô gái vô cùng xinh đẹp ăn mặc lại bốc lửa, anh chàng liền hỏi: - Bao nhiêu? Cô gái đáp: - 200 nghìn. Anh gật đầu đồng ý. Thế là cô ta bán cho anh một... quyển truyện cười.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tóc vàng hoe học nấu ăn

Hai nữ sinh viên trường nghiệp vụ nấu ăn gặp nhau ở lối vào giảng đường. Một người khoe: - Hôm qua tớ lùng mua được cuốn cẩm nang hướng dẫn cực hay, chuyên về ẩm thực mọi miền. Ngặt một nỗi tớ chẳng làm nổi món nào theo chỉ dẫn cả. - Sao vậy? - Nữ sinh kia hỏi lại. - Món nào cũng mở đầu bằng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chém gió với cây cầu

Hai người say sưa nói về niềm tự hào với cây cầu cao ngất ngưởng của quốc gia mình. - Cây cầu ở nước tôi cao đến mức một người muốn nhảy cầu tự tử phải mất 10 phút mới có thể chạm nước và chết đuối. - Vậy đã thấm vào đâu. Ở nước tôi, một người muốn nhảy cầu tự sát thường chết đói ngay trong lúc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chẳng nói gì

Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo. Wendy mang đến máy Sony Walkman. Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lý do hạ giá

Jack thấy tấm biển trước cửa một ngôi nhà đề “Bán con chó biết nói”. Anh ta nhấn chuông và người chủ nói con chó đang ở sân sau. Jack đi vào và thấy một con chó lai đang ngồi ở đó. - Mày biết nói đúng không? - Jack hỏi. - Phải! - Con chó trả lời. - Vậy thì hãy kể cho tao nghe câu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thay phi công khác

Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh. Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra. - Chẳng có gì quan trọng cả! – Cô tiếp viên đáp. - Sao lại lâu vậy? - Ông phi công trước từ chối lái vì nghe ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 13/06/2018