Truyện cười Cuộc sống - Trang 182

Truyện cười: Đã bảo hắn ngu lắm

Vợ Bờm đang nằm tâm sự với bồ trên giường: – Chồng em rất ngu và khờ khạo lắm đó anh!! Vừa lúc đó Bờm tông cửa bước vào quát to: – Hai người đang làm gì ở đây hả!?!? – Đó anh thấy chưa! Đã bảo hắn ngu lắm mà! xem thêm truyện tiếu lâm bậy nhất

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự thật

Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất: “Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha nhân hậu…” Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tay người con đứng bên cạnh, thì thầm: – Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng là cha của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đếch giống

Một cô giáo trẻ, trong lúc cao hứng giảng bài, không nhịn được nên lỡ … đánh một cái. Ngượng quá, cô vội vàng di giày, rồi ho khan, rồi khịt mũi … tạo đủ âm thanh để ngụy trang. Chừng năm phút sau, đoán bọn trẻ đã nguôi nguôi, cô mới thở phào giảng tiếp. Một thằng bé con ngồi bàn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rơi ngay lên đây.

Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm. Người chồng để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, ông chồng quát to: – Ai làm gì trên ấy đấy? – Tôi đây mà! – Ông khách kia đáp – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nói gì?

Hai người bạn đi nhậu về nói với nhau: – Về nhà, mày nói gì với vợ? – Tao nói ngắn thôi. – Nói gì? – Chào em, anh đã về. – Chỉ có thế thôi à! – Chỉ có thế, còn lại để vợ tao nói! xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nếu biết thế

– Bà xã bắt được tôi trong phòng cô hàng xóm ở tầng hai nên tức quá nhảy xuống đường, gãy mấy cái xương sườn. Bà ấy hiện còn nằm viện. – Sao anh cứ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy? – Ừ, Nếu biết trước thì tôi đã lên phòng cô gái ở tầng bảy rồi. xem thêm truyện tiếu lâm bậy

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 1 triệu USD hoặc em

Một cô gái hỏi người yêu: – Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào? – Đằng nào cũng thế. – Chàng thở dài – Anh lấy một triệu USD. – Vậy là anh không yêu em? – Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy. xem thêm truyện ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chồng và vợ

Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to: – Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây! Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi: – Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu? Anh chồng liền bảo: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lỡ dịp may

Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng khắp giường. Ông chồng thấy vậy, ôm chặt vợ và hỏi: – Có chuyện gì vậy em? – Trời ơi! Khiếp quá! Em mơ bị rơi xuống địa ngục, may được anh giữ chặt đúng lúc, nếu không thì… Ông chồng thở dài, thầm nghĩ: “Mình thật ngốc! Có dịp may như ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chân lý về đàn ông và đàn bà!

Vẻ đẹp bên ngoài. 1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!? Câu trả lời: Con gà trống! 2- Con công đực xấu hơn con công mái!? Câu trả lời: Con công mái xấu hơn! 3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!? Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc thi người phụ nữ tài năng nhất

Kết thúc các vòng loại của cuộc thi người tài giỏi nhất hành tinh lọt vào chung kết là 3 cô gái đến từ 3 đất nước khác nhau trên thế giới đó là: USA, ENGLAND và VIETNAM. Qua các bảng điểm trên máy tính thì kết quả điểm số của cả 3 thì sinh đều bằng nhau. Nhưng người đăng quang thì chỉ có một. Do ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dư vị hôn nhân

1. Một thông báo treo tại cửa văn phòng tư vấn hoà giải: “Chúng tôi giải lao ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, xin suy nghĩ lại!”. 2. Hỏi: “Sự khác nhau giữa hôn nhân và cái chết”? Đáp: “Sau khi chết người ta được tự do”. 3. Một nữ tu thắc mắc: “Nếu một người ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đa nghi

Trong bữa ăn, chồng bảo vợ: – Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình… Vợ nhíu mày: – Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không? xem thêm truyện tiếu lâm hiện đại

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đàn ông khác đàn bà

– Đàn ông luôn trả 2 USD cho cái vật cần mua đúng giá chỉ 1 USD. Đàn bà luôn trả 1 USD cho cái vật không cần mua được đặt giá 2 USD. – Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai. Đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ. – Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vắng chủ nhà, gà… bật băng

Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm: – Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa? – Dạ! – Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn… ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đúng là bố vợ

Sáng mùng Một Tết, anh nhân viên hãng rượu nọ mang biếu “bố vợ tương lai” một chai ông già chống gậy nắp đen. Anh ta cung kính nói: – Thưa bác, nhân dịp năm mới, con xin biếu bác một chai rượu để dùng trong những ngày xuân. “Bố vợ tương lai” thong thả hỏi lại: – Thế ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chiều vợ

Cửa hàng thời trang bị mất một chiếc váy xanh. Ông chủ không báo công an mà rình để bắt kẻ gian. Ngay đêm hôm sau, ông đã tóm được tên trộm khi hắn đang lấy chiếc váy màu hồng. Điều làm ông ngạc nhiên là trước khi lấy chiếc váy hồng, tên trộm đem trả chiếc váy xanh vào chỗ cũ. Ông chủ hỏi hắn: – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tác dụng của bơi lội

Bà xã cứ nằng nặc đòi ông xã xây một bể bơi với lý do: BX: – Để em tém cho sạch sẽ, anh làm dzụ kia thoải mái hơn, với lại bơi nhiều cơ thể sẽ thon thả, da dẻ mượt mà. OX: Hừ, con hà mã ở dưới nước tối ngày có thon thả gì đâu? BX: Tại nó tém mà không phơi nắng. OX: Hừ con “cá ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Các điều cấm về hôn

Cấm được hôn bừa hôn bãi. Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh. Cấm được hôn người cùng giới tính với mình. Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ. Cấm được hôn băm hôn bổ; Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta; Cấm được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả; Khi được hôn toàn thân phải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đêm hội họp

Sau 50 năm các bộ phận trong cơ thể con người họp lại với nhau… mỗi bộ phận lần lượt lên phát biểu việc làm của mình trong 50 năm quạ Anh chàng Bộ Não lên phát biểu trước: – Tôi là Bộ Não, rất hân hạnh và vui mừng được các bạn cho phép lên phát bểu đầu tiên… Tôi ! có mặt trên đất ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:36 ngày 13/06/2018