Truyện cười Cuộc sống - Trang 179

Truyện cười: Quý ông lịch thiệp

Sau một bữa tối ngon miệng, hai cặp vợ chồng rời bàn tiệc. Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước, trò chuyện. Một ông thắc mắc: – Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là “mèo con của anh”, “mật ngọt của anh”, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không phải thằng mọi khi

Chồng về nhà mở tủ đứng ra, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc mỗi chiếc quần đùi, quay ra hỏi vợ: – Masa! Ai đây? – Đó là Vassya. Chồng nện cho Vassya một trận rồi tống ra cửa. Hôm sau, Vassya tiếp tục ở trong tủ, lại bị nện rồi đuổi đi. Hôm sau nữa cũng vẫn thế. Đến hôm thứ tư, mở tủ, chồng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cũng như ông thôi

Tom vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói: -… Chào ông! – Dạo này khỏe không? – Tom nhanh nhảu hỏi. – Vẫn khỏe. – Đang làm gì đấy? – Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi? – Mày ơi, để tao gọi lại sau, đang có thằng thần kinh nào ở buồng bên cứ nói chuyện ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất quả lắc

Ông chồng nọ mong chờ đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng từ rất lâu rồi. Và cuối cùng ngày đó cũng gần đến. Người đàn ông dặn bố vợ: – Khi nào con trai con ra đời, bố đừng gọi đến văn phòng của con và nói rằng con đã làm bố một cháu trai vì cả phòng mà biết thì con phải khao họ nhiều lắm. Bố ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mẹ muốn nói chuyện với bố

Bà mẹ bảo cô con gái: – Con hãy mở nhạc thật to rồi ra quán nhậu ở đầu phố gọi bố về. – Để làm gì ạ? – Mẹ có chuyện muốn nói với bố! xem thêm truyện tiếu lâm bậy

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ăn phở

Cu Tí đi học về khoe với mẹ: – Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn ” Vệ Sinh Thường Thức ” – Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở. – Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé. – Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con? – Ăn phở phải mặc áo mưa. không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ác mộng

– Dạo này tôi cứ mơ thấy vợ mình ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi… – Thật là ác mộng. – … Da thì sần sùi, hai mắt lồi ra, miệng toang toác, răng thì lởm chởm… – Chắc là cá sấu hoa cà đấy! – Không, tôi chưa tả về con cá sấu! xem thêm truyện tiếu lâm cười vỡ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đố biết tại sao

Một anh mù cõng 1 anh què qua sông. Qua đoạn sông nọ có tiếng bì bom. Anh què hỏi: -Đố anh biết tại sao lại có tiếng nước như vây? -Có 1 cô gái đang tắm truồng. -Sao anh biết. Anh bị mù cơ mà? -Tại tôi thấy có cái gì cồm cộm sau lưng. xem thêm truyện tiếu lâm vô va

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai thằng ngốc

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói: – Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to: – Anh ơi, chui ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chàng trai hạnh phúc

Mình thích ăn kem nhiều mùi của Mỹ, cứ mỗi lần cắn vào thấy nó mát……….. nó mát ơi là mát……….. nó mát rồi nó còn tan trong miệng như là kem sữa tươi vậy đó…….. Mỗi lần anh ấy đưa mình đi ăn kem, mình thấy anh ấy hơi nhăn mặt một chút, nhưng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tội khai man

Một anh kia đưa bạn gái ra ngoại ô chơi, nhân lúc vắng vẻ, nên hai người chui xuống gầm xe để “tâm sự”. Đang lúc hành sự thi bị 1 cảnh sát vỗ vai và hỏi: -Anh đang làm gì đấy? Vốn nhanh trí anh chàng trả lời : -Thưa tôi đang sửa xe. Cảnh sát thản nhiên ghi biên lai phạt và nói: -Tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hậu quả nghiêm trọng

Hai anh chàng độc thân nổi tiếng chơi ngông gặp nhau: “Đi đâu mà tay xách nách mang lắm thứ thế?”. – Thiệp cưới đấy cậu ạ. Của cậu có một cái đây, để tìm đã. – Cái gì cơ? Cậu… bị làm sao à? – Tớ quyết định phải cưới vợ. – Oái! Cô nào mà cao thủ thế? – Cái cô mà hôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:40 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trục trặc

Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và “cái đó”. Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng. Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Câu Chỗ Nào?

Cu Tí thấy người ta đi câu cũng bắt trước trang bị đầy đủ đồ nghề mang ra bờ sông. Nhưng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng câu được con cá nào. Buồn đời cu Tí nhìn sang bờ sông bên kia thì thấy có một cô gái lững thững đi lại thả câu. Chỉ không đầy một tiếng sau cô gái đi về với cái rổ chứa đầy cá, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mắt kém

Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng: – Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này. Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo: – Không phải tranh đâu, cái gương đấy. xem thêm truy ệ n ti ế u lâm ti ế ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đền bù

Đã nhiều năm trôi qua kể cái ngày kinh khủng đó khi một cô gái trẻ bế một đứa bé trên tay bước vào cửa hàng thịt nói với người chủ cửa hàng rằng đứa bé là con ông ta và xin ý kiến ông ta về việc giải quyết vấn đề này như thế nào? Cuối cùng lão chủ cửa hàng đáng ghét đó cũng đồng ý sẽ cung cấp cho ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đừng run

Bà góa phụ trẻ bảo con gái: “Này con gái, con lên nhà trên chào người ta đi. Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và muốn… biết mặt con”. – Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và sang trọng ghê! Con… con run quá hà! – Có gì mà run. Trước sau gì thì người ta cũng sẽ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tình yêu như chó với mèo

Tình yêu như chó với mèo Yêu nhau 1 lúc mèo trèo lên cây Chó nhìn cặp mắt thơ ngây Dậm chân xuống đất : mẹ mày xuống không? Mèo cười đồ chó lắm lông Bố đếch xuống đấy đồ không biết trèo Chó ta nhìn thẳng mắt mèo Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi Cha mày ngã xuống thì toi Chó ta lẩm bẩm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đúng là thiêng thật

Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới. Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bóp méo sự tật

Một cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau: Nàng: Em muốn đi phẫu thuật nâng ngực. Ý anh seo? Chàng: Em nói cái gì thế hả, mình phải biết tôn trọng sự thật, cho dù nó là thế nào đi nữa! lát sau……. Nàng: Này, anh bỏ tay ra đi, đừng có bóp méo sự thật mãi thế chứ!!! xem thêm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:39 ngày 13/06/2018