Truyện cười Cuộc sống - Trang 109

Truyện cười: Tỏ tình ...

Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng mãi vẫn không dám nói ra. Một hôm nọ, chàng lấy hết can đảm, dùng điện thoại viết một tin nhắn bày tỏ tình cảm với nàng và gửi đi lúc 12h đêm. Ngay sau đó, có tiếng báo tin nhắn mới đến nhưng chàng quyết định không đọc, để hôm sau dậy sẽ đọc. Sáng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Dzậy là ... sao?

Trong tiết văn, một giáo sinh thực tập rất trẻ, đẹp trai, gọi một AD lên kiểm tra bài cũ. Thầy: Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. AD rất tự tin lên bảng trả bài, đọc lưu loát đến đoạn gần cuối: "Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa....". Đến đây thì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 57

Lại nói về Trương Liêu. Hứa Chử đang đi tuần thì gặp Trương Liêu cũng đang đi tuần với 2 con mắt tím bầm. Hứa Chử: hô hô, lại bị vợ tẩn roài, mày lây bệnh sợ vợ của thằng QuanZu hả ku??? Trương Liêu: hừ, tao sợ vợ tao chứ tao có sợ vợ mày đếch đâu mà mày cười, tất cả chỉ tại con điên Điêu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Chứng khoán

Một lần trong chuyến bay từ HN vào SG, Master_Nu tình cờ ngồi cạnh Vinh đđ. Master_Nu mừng lắm bảo: - Anh Vinh, mình bay mấy tiếng thế này buồn chết. Thôi mình nói chuyện đi. Vinh đđ gấp tờ báo đang đọc dở hỏi: - Thế chú thích nói chuyện gì? Master_Nu nhanh nhảu: - Chuyện chứng khoán đi anh. Kế ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Văn hóa

Một cán bộ văn hóa huyện về xã công tác, hỏi chủ tịch xã : Cán bộ: tôi nghe nói dân xã ông hay nói tục lắm hả? Chủ tịch xã: vâng thưa anh, đ. mẹ chúng nó, tôi đã nói mãi mà chúng nó đ. nghe!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Suýt bị cắt "của quý"

Nửa đêm trong phòng ký túc xá mọi người không hiểu tại sao một thằng cứ cầm con dao đi khắp phòng sờ soạng "của quý" của mọi người rồi về giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau một đứa hỏi: - Đêm qua mày làm gì đấy? - Tao có làm gì đâu, chỉ mơ thấy đi hái dưa chuột mà gặp toàn quả héo!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 43

Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương. Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Zu, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền... Sau khi được bọn bảo kê khuyến ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Năng khiếu bẩm sinh...

Cô giáo hỏi một học sinh: - Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này? - Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ. Cô giáo lại hỏi thêm : - Em có biết sau chữ “A” là chữ gì không? - Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ. Cô giáo : !!???

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:02 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Chồng và thư ký

Bà vợ đến văn phòng của chồng, bắt gặp ông ta đang hôn cô thư ký liền rít lên: - Thật khổ cho tôi phải chứng kiến cảnh anh hú hí với con thư ký đốn mạt và trơ trẽn của anh. - Này, em hãy bình tĩnh mà ăn nói cho chính xác. - Thế nào là chính xác? - Đây không phải là thư ký của anh mà là thư ký của ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 64

Lại nói tiếp về Hứa Chử, Điển Vi + thêm Trương Liêu. Tào Tháo tốn bao nhiêu tiền để nuôi báo cô 3 thằng ăn hại suốt ngày chỉ biết chat, karaoke và gái... nhắc nhở dọa nạt mãi chúng nó mới bỏ được để chuyển sang nghiện (???) Sốc quá Tháo dọa nếu 3 thằng Ngu không cai thì sẽ đem bán sang Trung ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bệnh của giáo sư

Vị giáo sư mắc tính đãng trí đến gặp bác sĩ than: “Xin bác sĩ kiểm tra giúp cho, từ sáng đến giờ tôi không thể hoạt động tự nhiên được”. – Tôi cảm thấy rất khó khăn khi cử động hoặc đi lại nhanh – giáo sư kể triệu chứng. Bác sĩ sau khi ngắm nhìn giáo sư liền nói: – Theo tôi, ông nên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 47

Lại nói về Điển Vi... Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu (trâu còn khỏe hơn người) Điển Vi còn là 1 chiến tướng cực kỳ anh dũng gạn dạ. Câu nói nổi tiếng của Điển Vi: Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà... chạy. Một hôm, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Suy diễn

Ba người bạn Khoai, Hói, Cà chơi thân với nhau và cùng nghi ngờ vợ ngoại tình. Họ bèn rủ nhau ra quán rượu tâm sự. Khoai nói: - Tớ nghĩ vợ tớ ngoại tình với một thằng thợ điện. Một hôm, tớ về nhà và phát hiện một chiếc kìm cắt dây điện dưới gầm giường mà nhà tớ không có món đồ đó. Hói buồn rầu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức

Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia báo: - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi. - Chó của tôi!!! Làm sao lại có chuyện đó? - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều. - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 68

Lại nói về Điêu Thuyền. Sau Khi Đổng Trác và Lữ Bố chết. Hoa hậu hóa thân hoàn vũ lâm vào cảnh góa bụa, 2 đại gia bao bọc người đẹp đã thăng thiên nên kinh tế cũng có phần đoi đói. Điêu Thuyền cũng định chăn dắt anh Tào nhưng anh ý lại bảo: anh cũng bồ kết em lắm nhưng anh giết quá nhiều người ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 34

Lại nói về Trương Phi ( sao nói lắm về thằng này thế nhỉ) Một hôm Trương Phi rủ Triệu Vân : Hôm nay tao ăn đề 2 nháy (???), tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn... mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái... hay bắn bi (???) cứ nói ??? Triệu Vân : Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bà vợ đoảng

Hai vợ chồng lớn tuổi ghé vào ăn tại một quán ven đường. Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn mồm cằn nhằn tính đoảng vị, hay quên của bà vợ. Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm kính, ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Can đảm lên anh

Một anh chàng say khướt về nhà đập cửa gọi vợ: "Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ...". - Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thường mà. - Anh nhậu hết tháng lương rồi. - À, em có thể hiểu. - Xe anh bị cảnh sát giữ... - Chuyện đó đương nhiên thôi. - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất đời! ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 62

Lại nói về Quan Zu. Một hôm tranh thủ lúc vợ đi vắng nhà không có ai, Lão Khổng bật phim x lên xem, đúng lúc đó thì Quan Zu mặt buồn so lò dò đến. Shut down cái rụp, Lão Khổng cố rặn ra 1 nụ cười và nói: Sao, lại trượt lô chứ gì? thôi để tao phán cho 1 con, hôm qua tao vừa mơ cả sọt cứt úp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 00:01 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện 56

Lại nói về Triệu Vân. Sau 1 thời gian bóng bánh lô đề, Triệu Vân cũng tích cóp được chút tiền mở quán rượu đặng kiếm thêm chút cháo, nếu làm ăn được thì làm con SH để tối tối còn đi đong hàng. Từ ngày mở quán, Triệu Vân luôn luôn được anh em trong đội Ngũ hổ đến góp sức uống chùa. Một hôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:01 ngày 14/06/2018