23/05/2018, 17:22

Tâm linh là gì? Linh hồn có thật hay không?

ảnh minh họa Trong cuốn Văn hoá Tâm linh của tác giả Nguyễn Đăng Duy, (NXB Hà Nội, 1996) có định nghĩa: “ Tâm linh là cái thiêng liêng cao cả trong cuộc sống đời thường, là niềm tin thiêng liêng trong cuộc sống tôn giáo. Cái thiêng liêng cao cả, niềm tin thiêng liêng ấy được ...

ảnh minh họa

Trong cuốn Văn hoá Tâm linh của tác giả Nguyễn Đăng Duy, (NXB Hà Nội, 1996) có định nghĩa: “ Tâm linh là cái thiêng liêng cao cả trong cuộc sống đời thường, là niềm tin thiêng liêng trong cuộc sống tôn giáo. Cái thiêng liêng cao cả, niềm tin thiêng liêng ấy được đọng lại ở những biểu tượng, hình ảnh, ý niệm”.

Ý kiến của PGS triết học Phạm Khiêm ích về linh hồn là như sau: “Tin hay không tin vào chuyện có linh hồn là quyền của mỗi người, nó nằm ngoài thẩm quyền khẳng định hay phủ định của các nhà khoa học”.

Điều 70 của hiến pháp nước ta (1992) quy định: “ Không  ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

Việc kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ hoặc những người thân quá cố để tưởng nhớ và cầu mong hương hồn người đã khuất an nghỉ ở cõi vĩnh hằng là một tập quán phổ biến trong các lễ tang, ngày giỗ, ngày tết. Nó chỉ làm phong phú thêm văn hoá tâm linh của cả cộng đồng xã hội chứ chả có gì tai hại cả.

Ngược lại, việc truyền bá các quan điểm phản khoa học một cách rộng rãi trong quần chúng, theo tôi, là một việc làm có hại và không phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong số các nhà khoa học đã được Nhà nước phong học hàm Giáo sư không có ai là Tiến sĩ thần học cả. Bạn cũng thấy những điều ghi trong các cuấn băng này là phi lí thì ai bắt bạn tin làm gì? Mỗi người chỉ nên tin vào những gì bản thân mình cho là đúng mà thôi.

0