Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 6 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Tony Hsieh từng nói: “Đừng tự mãn. Đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn bạn.” Đúng vậy, trong cuộc sống rộng lớn này, ta luôn có thể tìm thấy những con người tài giỏi khiến ta khâm phục, đó là lí do mà chúng ta: “Chớ nên tự phụ”. Tự phụ là tự đánh giá quá cao tài năng, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 5 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Cuộc sống phong phú ngoài xã hội là môi trường học hỏi tuyệt vời của mỗi con người. Ở đó, dạy cho chúng ta cách sống, cách yêu thương, trưởng thành,…. Và một bài học đắt giá chính là “Chớ nên tự phụ” bởi năng lực, tài năng của mình quá nhỏ bé giữa đại dương bao la. Nếu chúng ta không ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 4 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Người ta thường nói, chiến công hiển hách và khó khăn nhất chính là tự vượt qua và chiến thắng chính mình. Để có được điều đó, điều đầu tiên chúng ta luôn phải khắc ghi đó chính là "Chớ nên tự phụ". "Chớ nên tự phụ" là một câu thành ngữ quen thuộc của dân gian. Bằng những câu nói ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 3 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Cuộc sống luôn là một thế giới kì diệu và có nhiều điều con người cần học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Trong đó, các đức tính như kiên trì, tự tin, tử tế... là những phẩm chất tốt đẹp con người cần có. Bàn về những đức tính tốt thì cũng có những thói xấu cần loại bỏ đó là ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 2 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Trong cuộc sống chúng ta, chỉ vì tính kiêu ngạo mà nhiều người đã phải chịu hậu quả là thất bại đắng cay. Chúng ta cứ nghĩ ta là nhất, là đầu, nhưng tất cả chỉ là sự tự mãn mà thôi. Ông cha ta đã khuyên chúng ta không được tự kiêu, tự đại quá trớn, quá mức qua câu: "Chớ nên tự phụ". ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" số 1 - 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất

Những câu tiếng Anh quen thuộc gần như đã trở thành khẩu ngữ của mọi người, đó là “Don’t be shy”, nghĩa là đứng ngại ngần. Chúng ta phải tự tin vào chính bản thân mình, vào những điều mình làm trước người khác. Nhưng sẽ thế nào nếu con người lại tự tin thái quá? Tục ngữ có câu “Chớ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 6 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

“Công cha đức mẹ cao dày Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ Nuôi con khó nhọc đến giờ Trưởng thành con phải biết thờ song thân” Công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn, không sao kể xiết. Vì vậy, những người làm con khi đã khôn lớn, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 5 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

“Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh núi Thái Sơn cao vời vợi và nước trong nguồn vô tận kia được đem ra so sánh với “công cha, nghĩa mẹ”. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con khôn lớn để mau thành người. Tấm lòng của ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 4 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” Ai sống trong đời lại không được cha mẹ sinh ra? Có mấy ai lớn lên, mà không nhờ ơn mẹ cha dưỡng dục? Có thể nói, công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha không gì so sánh được. Đặc biệt, trong văn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 3 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

“Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi…” Chẳng phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đã để lại cho con cháu của mình những lời dạy ấy. Có lẽ bởi vì tình cảm giữa cha mẹ và con cái là điều đã có từ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 2 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

Dù bạn ở đâu, bạn làm gì thì bạn vẫn biết rằng cha mẹ vẫn luôn ở bên. Tình mẫu tử, tình phụ tử là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, là chiếc la bàn giúp ta định vị được những hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Nó không giống như tình cảm bạn bè, cũng không phải là tình cảm khi ta ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái số 1 - 6 Bài văn nghị luận về tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay (lớp 9) hay nhất

Là người Việt Nam, có lẽ ai cũng sẽ thuộc bài hát ngọt ngào và dễ thương của nhạc sĩ Ngọc Lễ: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Ba ngọn nến lung linh Thắp sáng một gia đình…”. Lời bài hát giản dị mà vô cùng ý nghĩa, ngợi ca tình cảm gắn bó giữa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 12 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 11 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Trịnh Công Sơn đã từng viết rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi”. Quả thực trong cuộc sống đầy những bất trắc bon chen này, ai cũng cần có một tấm lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người. Nhưng một bộ phận không nhỏ trong xã ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 10 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Cuộc sống ngày càng phát triển đi kèm với nó là sự nâng cao không ngừng của chất lượng sống và công nghệ thông tin. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì cũng còn đó những vấn đề vô cùng nhức nhối. Sự phát triển quá đà của công nghệ là nguyên nhân khiến cho con người ngày càng ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 9 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Xã hội hiện nay đang trên đà phát triển, tồn tại song song với những thời cơ là những khó khăn, thách thức và một trong những khó khăn nhất định trong phát triển đất nước đó là bệnh tật. Ngoài những căn bệnh liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người như bệnh tim, bệnh lao phổi, ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 8 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Vô cảm" là không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, hiện tượng, một vấn đề gì đó trong đời sống. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của con người, xã hội, nhân loại... Trải qua các cuộc ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 7 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Nếu như ngày nay HIV/AIDS đã được các nhà khoa học tìm ra xu hướng điều trị mới nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng quét sạch toàn bộ HIV ra khỏi danh sách những căn bệnh không có thuốc chữa thì vô cảm_căn bệnh tinh thần của con người vẫn chưa tìm ra vắc xin. Bệnh vô cảm là một thái độ ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 6 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Xã hội ngày càng phát triển thì càng có nhiều vấn nạn xảy ra, xuất hiện những căn bệnh xã hội, một trong số đó là căn bệnh vô cảm. Bệnh vô cảm ngày càng lớn mạnh và trở thành nỗi lo lắng cho xã hội ngày nay. Bệnh vô cảm là một căn bệnh sinh ra trong nhận thức mỗi con người. Đó là ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay số 5 - 12 Bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay (lớp 11) hay nhất

Ngày nay con người phải đối mặt với rất nhiều loại bệnh tật khác nhau, những căn bệnh về thể xác, nhưng nguy hiểm hơn đó là những căn bệnh về tâm hồn. Những căn bệnh ấy ngấm ngầm phá hủy tinh thần, nhân tính trong mỗi chúng ta mà ta không hề hay biết. Đến một ngày chợt nhận ra thì ...

Tác giả: nhi nguyen viết 15:32 ngày 31/03/2021