Bài văn nghị luận xã hội về lối sống giản dị số 1 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về lối sống giản dị lớp 9 hay nhất

Tôi không tự nhận mình là người có lối sống giản dị bởi mẹ tôi đã đôi lần nhắc nhở vì sự cầu kỳ, trau chuốt cho hình thức bên ngoài của bản thân. Nhưng tôi nghĩ chúng ta, ai cũng có một quan niệm của riêng mình vì mọi điều trong cuộc sống. Với những gì đã tự rút cho bản thân và những ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 7 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

“Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến”. Bởi thế, có người khuyên rằng: “Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích” Người nổi tiếng nổi danh, lừng danh) là người có tiếng tăm, được nhiều người biết đến về tài năng và sự thành ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 6 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

Trở thành một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng như Michael Jackson? Trở thành một cầu thủ bóng đá huyền thoại như Maradona hay giàu có như Bill Gates? Nếu có ai đặt ra câu hỏi đó cho chúng ta, tôi dám chắc ít ai không mơ ước mình được nổi tiếng như vậy. Trong cuộc sống có rất nhiều quan niệm ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 5 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

“Như người đứng gác đêm thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi”. Lời bài hát “Đi qua vùng cỏ non” chợt vang lên trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về ý kiến “Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích”. Nổi tiếng là ước mơ của nhiều người, nhất là các bạn trẻ đang ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 4 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

Khi một con người sinh ra, người đó chỉ là một đứa bé bình thường, khi họ trưởng thành có thể họ sẽ nổi tiếng, cũng có thể họ chỉ là chiếc bóng lặng lẽ và khi mất đi liệu họ có còn chút gì để người khác nhớ đến? Thời gian cứ thế trôi đi, đời người thì càng rút ngắn lại. Đứng ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 3 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

Mỗi người chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành ai cũng có những ước mơ, những hoài bão và có cho riêng mình những hình mẫu riêng để không ngừng cố gắng đạt được. Song ước mơ trở thành người như thế nào, sống ra sao không phải là điều dễ dàng có thể tìm thấy câu trả lời. Bàn về ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" số 1 - 7 Bài văn nghị luận "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" (lớp 9) hay nhất

Phải sống như thế nào cho hợp lòng người, cho đúng đạo lí, để trở thành người nổi tiếng hay người có ích? Đây là một ý kiến khá xác đáng, từng được nhiều người nhắc đến để làm phương châm ứng xử, hành động trong suốt cuộc đời: "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 10 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Lòng hảo tâm có thể là tặng cho người khác chiếc ô trong lúc trời mưa, tặng áo khi trời đông giá lạnh, tặng tình thương khi người ta héo mòn tâm hồn. Nhưng thiết nghĩ, những điều đó không còn tồn tại trong xã hội hiện nay, chính lòng ích kỉ lên ngôi đã đẩy lùi những lối sống tốt đẹp. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 9 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Con người sinh ra, không có ai là hoàn hảo, mà đều mang trong mình cả những đức tính đẹp và cả những thói xấu. Một trong những tính xấu nhất của con người đó chính là tính ích kỷ. Ích kỷ, chính là chỉ biết lo lắng, suy nghĩ đến bản thân mình, mà không quan tâm đến nhưng người ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 8 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Cuộc sống là chuỗi ngày mỗi con người tự hoàn thiện mình. Mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình này chính là gạt bỏ đi từng cái xấu và vun đắp thêm từng cái tốt dù rất nhỏ. Và bài học mà chúng tôi nhận được từ chương trình "Văn hóa chiều ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 7 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Để có thể sống chân chính và ngẩng cao đầu tự hào về hai tiếng con người thì trên hành trình gian nan ấy, quả thực chúng ta cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Chúng ta cần có bản lĩnh, trái tim nhân hậu vị tha và đặc biệt là biết cách giết chết con rắn độc “ích kỉ” đang ẩn náu trong ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 6 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Mỗi chúng ta đều được tôn trọng và coi là một cá thể riêng biệt, có cái “tôi” riêng của mình. Nhưng khi cái “tôi” được đề cao quá lên, nó trở thành một tích cách không ai mong muốn- sự ích kỷ. “Ích kỷ” bắt đầu từ chữ “I”- trong tiếng Anh, nó gọi là chữ “tôi”. “Kỷ” chính là cái ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 5 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Ích là lợi ích. Kỉ là bản thân. Ích kỉ suy cho cùng là thói sống không đẹp, khi mà con người ta đặt mọi quyền lợi cá nhân lên hàng đầu, không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, chỉ biết so sánh thiệt hơn để rồi thậm chí nảy sinh ra sự đố ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 4 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Con người là thực thể phức tạp nhất của vũ trụ, không chỉ đơn thuần một mặt nguyên phiến mà là sự tổng hòa của nhiều mặt đối lập. Chúng ta không chỉ có phần tốt đẹp tựa như thiên thần mà còn có phần xấu xa của ác quỷ. Một trong những mặt tối của con người chính là sự ích kỷ. Nếu ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 3 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Mỗi con người chúng ta khi mới sinh ra ai cũng như ai, cùng nằm ở vạch xuất phát nhận thức, chúng ta hoàn toàn bị tác động bởi thế giới khách quan bên ngoài. Dần dần theo thời gian, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hình thành những tính cách, phẩm chất mang tính cá nhân của mỗi người, ai ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 2 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Bailey từng nói: "Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười." Mỗi con người sinh ra là một cá thể khác biệt, có những nét tính cách khác nhau. Chúng ta cần phải từng ngày nỗ lực để hoàn thiện bản thân, dẹp bỏ ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ số 1 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về tính ích kỉ (lớp 9) hay nhất

Có ai đó đã từng nói: “Khi cuối cùng khoa học cũng tìm ra trung tâm của vũ trụ, sẽ có người ngạc nhiên vì biết rằng mình không phải là nó.” Sống với tư tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ là cách nói khác của sự ích kỷ. Thế nào là sự ích kỷ? Ích kỷ là lối sống chỉ biết nghĩ ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay số 10 - 10 Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay (lớp 9) hay nhất

Đối với lứa tuổi học sinh, độ tuổi nhạy cảm, hay suy nghĩ và khát khao được thể hiện cá tính bản thân, việc được coi là sành điệu, "chất chơi" trở thành nhu cầu, thậm chí là mục tiêu để đề đạt nguyện vọng với bố mẹ. Chính vì vậy, thói ăn chơi đua đòi đã và đang trở thành mầm mống ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay số 9 - 10 Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay (lớp 9) hay nhất

Đất nước ta đang theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mọi thứ đều hiện đại, đều hội nhập. Con người ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi nhau hơn. Bên cạnh những điều tốt đẹp tiếp thu, thì là những điều không hay, nhất là giới trẻ vì muốn mình được như người ta mà đua ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:32 ngày 31/03/2021

Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay số 8 - 10 Bài văn nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay (lớp 9) hay nhất

Trong mỗi con người chúng ta, gồm có 2 mặt đó là mặt tốt và mặt xấu không có ai là ở trong con người là sự hoàn thiện, những người bên ngoài tốt thì chưa chắc bên trong đã tốt và những người bên ngoài xấu chưa chắc đã xấu. Ở trong mỗi con người đều có những thói xấu. Thói là sự việc ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:32 ngày 31/03/2021