Ông lão và con lừa

Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi. Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: “Có con lừa mà không chịu cỡi lại khiêng nó. Sao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 12/06/2018

Một câu trả lời

Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi. – Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu? – Lui ra! – Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có? – Đừng quấy rầy nữa! – Vì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 12/06/2018

NGƯỜI TIỀU PHU VÀ THẦN HERMES

Một hôm, người tiều phu ra bờ sông chặt củi. Bỗng anh ta bị tuột tay, làm chiếc rìu rơi tõm xuống sông. Nước sông chảy xiết nên chiếc rìu bị cuốn đi. Người tiều phu ngồi trên bờ khóc. Tiếng khóc của anh ta làm kinh động đến thần Hermes, vị thần của những người chăn thú trong rừng. Thần Hermes ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

Lừa và La

cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa càu nhàu là La cũng mang bằng nó nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi. La lẳng lặng không nói gì. Được một quãng, Lừa thấm mệt. Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng Lừa chuyển sang cho La. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi. Được ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Con gấu và hai người đàn ông

Hai người đàn ông đang đi cùng nhau thì bỗng nhiên có một con gấu xuất hiện trên đường. Một người nhanh chóng trèo lên một cái cây và cố giấu mình trong những nhánh cây rậm rạp. Người kia nhận thấy mình sắp bị tấn công bèn nằm sải trên nền đất. Khi con gấu lại gần dùng mũi đánh hơi và hít hít ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

Trò đùa của nhền nhện

Một con Khỉ được mời tới nhà vị hôn thê chơi, nó vui vẻ mời cả bạn Nhện Tây Ðạt cùng đi. Khỉ ta rất ưa bóng bẩy, trước khi đi nó đeo một đôi mắt giả vừa to vừa sáng vào. Tây Ðạt xưa nay quen thói đố kị. Nó thấy Khỉ bảnh bao thế lòng đố kị bùng lên. Nó quyết định tìm mọi cơ hội phá Khỉ. Vị hôn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Truyện ngụ ngôn về loài vật

Gấu, Sư tử và Cáo Hươu non bị chết tươi vì ăn phải bã độc. Sư tử và Gấu nhìn thấy xác Hươu liền tranh nhau miếng mồi. Hai con mãi đánh nhau nên không thấy Cáo cũng mò đến. Lợi dụng lúc Sư tử và Gấu không chú ý tới mình, Cáo tha Hươu vào bụi ăn một bữa no rồi ngấm độc ngã lăn ra chết. Vật ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

Lừa và Hải Cẩu

Một cái cây đẹp mọc ngay giữa đồng. Bác Lừa ta chạy băng đồng, mải nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nẩy đom đóm mắt. Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông, gọi Hải Cẩu: – Hải Cẩu ơi ! Anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không? – Sao lại không biết! – Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

CHÓ NHÀ VÀ CHÓ SÓI

Dưới ánh trăng, Sói đói mèm đánh hơi khắp nơi để tìm đồ ăn, rồi nó cũng gặp một con Chó nhà trông rất oai vệ. Sói nói: – Này anh bạn, nhìn anh cơ bắp chắc khoẻ thế này, chắc đã được ăn những đồ rất ngon phải không? Còn tôi, tại sao lại phải sống một cách thiếu thốn thế này? Chó nhà đắc chí nói: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Con chó xấu tính

Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nó làm điều này rất bất ngờ đến mức không ai nghĩ là sẽ bị nó làm đau cho đến khi nó cắn vào gót chân họ. Nhằm cảnh báo cho người lạ biết mà tránh, đồng thời cũng để trừng phạt con chó, có lúc người chủ đeo vào cổ của nó một cái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Tính lầm

Ngày xửa ngày xưa có một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống. Một hôm, bác Voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh Sói. – Xin lỗi anh bạn! – Bác Voi nói với Sói – Tôi sẽ sửa ngay cho anh. Bác Voi vốn là ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:39 ngày 12/06/2018

Heo rừng và Thỏ

Có con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giẫy giụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào. Trời gần sáng rồi. Bỗng Heo rừng liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 12/06/2018

Những con hạc vàng

Ngày xưa, ở rất xa đây, cách Xứ Lắm Ruộng hàng nghìn ngày đường, có đàn chim hạc lớn lông vàng. Một hôm, Thần Ðại Linh gọi Latakini, con chim đầu đàn đến và nói rằng : – Latakini, đàn chim của ngươi đẹp nhất trong số các loài chim. Ta không ban cho loài chim nào bộ lông vàng như bộ lông của các ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Một kẻ hợm mình

Anh Gà Trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướn cao đầu lên trời. – Anh đang ngắm bầu trời đấy à? – Chị Vịt thấy thế liền hỏi. – Bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ ! – Gà Trống đáp lại và rướn cao đầu hơn – Một khoảng không gian ngu xuẩn chất đầy hành tinh đến nỗi không còn chen vào đâu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 12/06/2018

Vẹt và châu chấu

Khoa La là tên một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu trong các bụi cỏ rất chi là tự nhiên. Nó thấy loại côn trung xanh này ngọt và ngon nên sau mỗi lần chén no nê xong nó bỏ những phần thừa vào một chỗ dự trữ. Chẳng bao lâu sau châu chấu không chịu cam phận. Chúng cững ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

Sáng ba tối bốn

Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ. Không lâu, nhà không đủ lương ăn, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 12/06/2018

Chị Mèo nhận họ

Nghe người ta nói Hổ và Báo cũng thuộc họ nhà Mèo, chị Mèo hí hửng lắm: – Ồ! Thế mà ta, một con ngu, đã không biết ta có họ hàng như vậy! Đã thế, từ rày biết tay ta… Suy nghĩ một lúc, Mèo ta nhảy tót lên lưng bác Lừa. – A! Chuyện gì thế này? – Bác Lừa ngạc nhiên. – Chở ta đi đến chỗ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

TÊN TRỘM VÀ BÀ MẸ

Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi: – Sao con lại có tới hai chiếc bảng? Đứa con đáp: – Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy. Bà mẹ vui mừng nói: – Con của mẹ thật thông minh. Hai ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 12/06/2018

Truyện loài vật

Hươu và Cáo Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng. Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh cuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhanh nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra. Cáo chuồn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:38 ngày 12/06/2018

Tôi muốn húc

Đó là một chú Dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay di cà khịa với mọi người. – ! Nào, ta húc nhau một cái chơi! – Để cho ta yên! – Bác Gà Trống Tây nói rồi trịnh trọng tránh ra. – Nào, ta húc nhau chơi nào! – Chú Dê lân la đến gạ lợn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:38 ngày 12/06/2018