Nó ra rồi

Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài . Thầy giáo quay lại gắt : – Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ? Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp : – Dạ, “nó” ra rồi ! Thấy giáo hỏi: – Bao nhiêu ? Trò Tiến vừa nhăn mặt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 12/06/2018

Truyện cười tổng hợp #1

Bố thử rồi Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên. Thấy vậy, bà mẹ dỗ: – Kìa sao con khóc, ngoan nào… – Con sợ… – Con sợ gì nào? – Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm. *** Khó hiểu Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:25 ngày 12/06/2018

Con ngoan

Ðứa con nói với ông bố: – Da của con kỳ lắm, bố ơi, nó thường trổ màu đỏ bầm và bị đau. – Ôi chỗ nào vậy con trai yêu của bố? – Chỗ mà bố hay đánh đòn….

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:25 ngày 12/06/2018

Em không có mũ

Trong lớp học, thày giáo nói với cả lớp: – Các em phải cư xử lễ phép với mọi người, nhất là đối với thày cô giáo. Khi gặp thầy cô, các em phải chào và bỏ mũ của mình xuống. Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ xuống. Thấy thế, thày giáo hỏi: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:25 ngày 12/06/2018

Cậu bé thông minh

Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và đòi mua một nửa cái bắp cải. Cậu bé bán hàng xin phép đi hỏi ý kiến của chủ. Cậu ta bước vào phòng phía sau nhà và nói: – Thưa ông, ngoài kia có một thằng ngu đòi mua một nửa cái bắp cải… Bất chợt cậu bé phát hiện ra người đàn ông kia đã đi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 12/06/2018

Bằng tuổi thầy

Trong lớp học thày giáo mắng học sinh: Các em lười học quá, chỉ có mỗi một việc ăn học mà cũng không xong. Lúc bằng tuổi các em, Tổng thống Abraham Lincoln đi bộ đến trường hằng ngày, 7 dặm đi 7 dặm về và học rất giỏi. Dưới cuối phòng có tiếng nói lại nho nhỏ: – Nhưng thày ơi, lúc ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:24 ngày 12/06/2018

Thì thầm

Đang giờ lễ trong nhà thờ, bé trai ngồi bên cạnh mẹ nó bỗng nói lớn: – Mẹ ơi con muốn… tè. Bà mẹ kéo con ra ngoài cho nó giải quyết rồi dặn: – Lần sau con không được nói “tè” trong nhà thờ như vậy. Khi nào muốn, con nói “con muốn thì thầm” nhé. Chủ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:24 ngày 12/06/2018

Công bằng với mọi người

Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái. – Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em. – Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng. – Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng. – Thằng này ngoan thật. – Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ cho em có 5.000 đồng. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:24 ngày 12/06/2018

Dậy sớm

Buổi sáng, mẹ gọi cậu bé dậy đi học, nhưng cậu bé còn ngái ngủ, mãi vẫn chưa ra khỏi giường được. Thấy vậy, bà mẹ khuyên: – Dậy đi con! Ngạn ngữ có câu: “Ai dậy sớm sẽ được vàng”. Hôm qua bác hàng xóm dậy lúc gà gáy, đã nhặt được 10 nghìn đồng đấy! – Mẹ thấy chưa? Một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 12/06/2018

Bé Thỏ lém lỉnh

Thỏ thích ăn mít nhưng vì nóng nên mẹ không cho ăn nhiều. Mà chiều đi học về thường qua một đoạn đường bán rất nhiều mít. Một hôm bố đón Thỏ đi học về, qua hàng mít, Thỏ bảo bố: – Bố ơi con không thích ăn mít. Bố bảo: – Ừ, ăn mít nóng lắm nên mẹ không cho ăn. Con: – Nhưng trông có vẻ ngon ngon ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:24 ngày 12/06/2018

Làm bài tập

Cô giáo bảo Tèo: Em lười học thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi. – Thưa cô, nhưng bố em lại bảo, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều, và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa. – Thật vậy sao, – mắt cô giáo sáng lên – Em thử nói rõ hơn xem nào? – Thì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:24 ngày 12/06/2018

Chuyện ma của bé

Bé Kin chuyên môn tè dầm vào ban đêm nên tối hôm đó mẹ Kin dặn kĩ là trước khi ngủ phải đi tè trước nhưng tới nửa đêm thì nó lại mắc tè, nên nó kêu lên nhưng không ai nghe thấy vì mọi người đang ngủ mà. Không có cách, Kin đành đi tè một mình nhưng khi về thì nó kể với mẹ là gặp ma. Mẹ hỏi sao ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:24 ngày 12/06/2018

Uống vào bụng

Bố gọi Bin: Bố: Con giai ơi lấy cho bố chai nước mát trong tủ lạnh. Bin: Để bố làm gì thế? Bố: Để bố uống vào bụng. Bin: Bố uống vào bụng để làm gì hả bố? Bố: Để cho đỡ khát. Bin: Bố uống vào bụng để bố tắm cho giun hả bố? (Xong lũn cũn đi mở tủ lấy cho bố chai nước mát). ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 12/06/2018

Mở hộp cá

Bà mẹ mở hộp cá “Sácđin” và nói với cậu con trai : – Cá Sácđin này bây giờ quý hiếm lắm, tại cá lớn ăn nó gần hết rồi . Cậu con trai liền hỏi : – Mẹ ơi . Những con cá lớn làm thế nào mở được hộp cá mẹ nhỉ ?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:24 ngày 12/06/2018

Hổng dám đâu

Tí và Tèo đi mua bánh rán về ăn, con chó cứ ngoe nguẩy đuôi, mắt hếch lên đòi ăn , Tí tức quá bảo Tèo : – Mày “cắn” cho nó một “miếng” đi ! Tèo: Thôi, tao không dám đâu ! Tao “cắn” nó, lỡ nó “cắn” lại tao một “miếng” thì sao ? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:24 ngày 12/06/2018

Con gà tỷ phú

Vì là con út nên Miu rất muốn có em, một hôm Miu hỏi mẹ: – Sao mẹ không đẻ thêm em bé cho con? – Khi nào mẹ có tiền mẹ sẽ đẻ! – Thế chắc con gà nó giàu lắm mẹ nhỉ? – ????? – Vì nó có cả một bầy gà con đó mẹ? Chắc nó là tỷ phú mẹ nhỉ? – ?!?!?!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:24 ngày 12/06/2018

Giữ kỹ quá

Tí hỏi Tèo : – Bạn có quyển sách nào hay không, cho mình mượn với ? – Coi thì phải giữ kỹ nha ? – Bảo đảm, mình giữ kỹ lắm, ai đòi cũng hổng trả đâu mà sợ !

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 12/06/2018

Đúng và sai

Trong giờ thi trắc nghiệm với 2 câu trả lời “Đúng” hay “Sai”. Thày hỏi trò: – Sao không làm bài đi, lại nghịch với đồng bạc cắc? – Dạ thưa thày, em đang làm bài đấy ạ. Hình là “Đúng” còn chữ là “Sai” đó. Cuối giờ sau khi cả lớp nộp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 12/06/2018

Chuyện lớp học

Tin hỏi mẹ: – Mẹ ơi, ở ngoài chợ có bán lớp trưởng không? – (Mẹ chưa hiểu lắm): Lớp trưởng??? – Vâng, lớp trưởng í, để con mua. Con thích làm lớp trưởng. – !?!?! – Bạn Hoài Lam là lớp trưởng, thích lắm mẹ ạ. Lớp trưởng được đánh các bạn. – Sao lại đánh bạn? – Bạn nào ngồi không đẹp í. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 12/06/2018

Con nuôi mẹ

Miu, em gái Thỏ nịnh mẹ: – Mẹ ơi! sau lớn lên con không lấy chồng đâu, con ở nhà nuôi mẹ! Mẹ: – Thế à? Thế lấy tiền đâu ra mà nuôi mẹ! Con: – Con lấy lương của mẹ để con nuôi mẹ!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:24 ngày 12/06/2018