Truyện cười: Tính từ

Trong giờ Văn, thầy đồ bảo Quỷnh: - Thầy: Quỷnh! Em hãy đặt cho thầy 1 câu trong đó có tính từ! - Quỷnh: Dạ! Thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ! - Thầy: Ừ ! (nổi giận). Bây giờ thêm một con nữa là 5 con! - Quỷnh: Hu…hu!!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một ngày đi học của Vova

Hôm nay có đoàn thanh tra đến kiểm tra lớp học, các bạn trong lớp ai cũng chuẩn bị bài rất kĩ, duy chỉ có Vova là... Giờ sinh vật Cô giáo đưa ra một câu hỏi: - Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn? - Thưa cô vì... vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khen khéo

- Mắm : Nè, ông thấy tôi mặc cái áo mới này như thế nào? - Quỷnh: Ồ, tuyệt cú mèo! Mắm (hớn hở): Thật hả? Ông ko nịnh tôi đó chứ? - Quỷnh: Thật mà! Cái áo thì “tuyệt”, còn bà là “cú mèo” đó - Mắm: (suy sụp)!??

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc thi mỹ thuật quốc tế..

Cuộc thi mỹ thuật quốc tế lấy đề tài là nạn đói, các danh họa nổi tiếng của các quốc gia tham dự. họ vẽ nào là gầy đét, xương khô, chết đói…Nhưng cuối cùng kêt quả thì Nga nhất, Mỹ nhì, TQ ba, VN được giải đăc biệt với bức tranh vẽ hậu môn giăng đầy mạng nhện với thông điệp “không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mắc bệnh đó cũng hay

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy có bài nói rằng có một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu! - Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đó không?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngang với chó...!

Bố Vợ Và Con rể Đi lên huyện. Tới Bờ Sông, 2 bố Con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới Sông. Bố vợ: Con có biêt bơi không? Con rể: dạ! Không ạ! Bố Vợ: Ui! Mày không cả bằng con chó nữa à? Con rể: Thế Bố biêt Bơi không ạ? Bố Vợ: Ta Có Chứ! Con rể: Thế Bố cũng chỉ ngang Với Con Chó Thôi! hehehe

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quân đội không có phụ nữ.

Trong giờ học môn Tự nhiên – Xã hội, cô giáo hỏi cả lớp: - Các em có biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ? Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi Vova giơ tay. Cô giáo chờ một lúc đành phải mời Vô va phát biểu. Vova: Thưa cô, vì khi nghe khẩu lệnh “Nằm xuống“ thì phụ nữ toàn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cơn bão khủng khiếp

Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết. - Ở đỉnh điểm của cơn bão, 1 phụ nữ trẻ trung bước ra ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gần mực thì đen

Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà. Bác sĩ hỏi y tá trực phòng: - Anh ta bị làm sao thế? - Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn... - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trắc nghiệm tâm lý

Chồng bàn với vợ: - Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục. - Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trốn trại…

John vừa nhập ngũ, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Ngày đầu tiên họ phát cho anh cái lược, ngày hôm sau họ lôi anh ra cạo trọc đầu. Ngày thứ 3 họ phát cho anh tuýp thuốc đánh răng, ngày thứ tư họ nho răng của anh. Ngày thứ năm họ phát cho anh cái quần, ngày thứ sáu anh trốn trại =]]

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả đũa không thành..

Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối. Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói: - Tiền thối đây. Anh ta bình thản móc ra 4 ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mặt gì?

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: - Đẹp thật, nhìn trăng kìa! - Sai bét ! Đó là mặt trời ! - Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ? Người kia nhìn lên rồi cau ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cười..

Trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh: - Em tên gì? - Em tên là Hà. – Cô gái nói xong thì cười rất rạng rỡ. Ban giám khảo hỏi: - Tại sao em lại cười. Cô gái trả lời: - Dạ, tại vì đề của câu 1 dễ quá! Ban giám khảo: !!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điều cầu xin của người đã khuất

Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục: - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy. - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không? - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xe 4 bánh

SV1 gặp bạn là SV2 đang chạy xe máy đi học. SV1 : Thời đại ngày nay SV mà còn chạy xe máy đi học. SV2 ngạc nhiên hỏi lại : Thế mày đi bằng gì. SV1 : Tao ấy à ? Phải ô tô 4 bánh trở lên mà còn tài xế đưa rước nữa chứ. SV2 : Vậy à. Mày làm gì mà sang thế. Thế mày đi xe hiệu gì ? SV1 : ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cái gì nặng nhất, cái gì nhẹ nhất

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹ nhất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu + Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu Cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gọi từ đâu?

Buổi sáng ở văn phòng, một doanh nhân mở báo ra đọc và hết sức ngạc nhiên khi thấy đăng cáo phó của mình, vội gọi điện về nhà hỏi vợ: - Này, em đã đọc báo sáng nay chưa? - Bà vợ mếu máo: Vâng, em cũng vừa mới biết tin. Nhưng em tưởng ở cõi đấy thì không có điện thoại?!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả nợ anh lái đò..

Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: - Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ. Ở giữa sông có một cồn cát, bỗng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi. Người ta đồn rằng đó là cái lầu yết thơ của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:02 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự khác biệt…

Một cuộc tuyển nhân viên mật vụ CIA được tổ chức. Cuộc thi rất khó, đến vòng cuối cùng chỉ còn có 3 thí sinh, 2 người đàn ông và một người đàn bà. Cuộc thi bắt đầu. Người giám sát dẫn thí sinh thứ 1 đi dọc theo 1 hành lang trước 1 cánh cửa, đưa anh ta 1 khẩu súng và nói: Chúng tôi cần chắc chắn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:02 ngày 13/06/2018