Truyện cười: Viettel : Chắp cánh một cuộc tình

Điện thoại rung… + Chào A iu! - Chào E! (tin nhắn không gửi được) + Ơ… A đâu rồi - A đây mà (tin nhắn không gửi được) + Này! Định bơ nhau đấy à? - Ơ, A vẫn đag nt cho E mà (tin nhắn không gửi được) + Khinh nhau vừa thôi việc gì fải thế! Chia tay đi !!! - Ơ, đm con điên, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thừa giấy vẽ voi..

Trong lần thi hội, Cống Quỳnh không có ý định ứng thí, nhưng vì nể lời chúa Trịnh ép đi thi để lấyTrạng Nguyên, nên Quỳnh nhận lời. Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bài rất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra Quỳnh đem nộp quyển, nhưng vì chẳng biết chuyện đỗ đạt, nên táy máy giở bài ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất vệ sinh..

Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: “làm đ.. gì có chuyện đấy!”. Phía Nga nói “Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova thích gì?

Trong giờ học, cô giáo: - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì! Cô bé Masha: – thưa cô, em thích mái tóc của cô - Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng. Cậu bé Pêchia: – Thưa cô, đôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngậm đắng nuốt cay..

Bị vợ con suốt ngày chửi là đồ say xỉn. Một hôm chồng đi làm về mang theo một chai rượu, đặt ở bàn và nói: Bố mua về cho hai mẹ con uống thử đó. Vừa nói người chồng rót ra 3 ly và bảo: - Nào, hai mẹ con cạn ly nhé! Hai mẹ con vừa nhắm mắt uống vừa kêu: - Sao cay và đắng thế? Chồng uống ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Việc làm dũng cảm…

Lại nói về Trương Phi Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương Diêm Vương bèn nói : Phi ! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi..ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không thể thắng được!

Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ: - Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng. - Đừng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không thể tin tưởng

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang: - Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu? - Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...”. - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bông hồng…

Suse khóc nức nở với bạn gái: - Gred là một tay đê tiện. - Hắn ta làm gì cậu vậy? – Người bạn lo lắng hỏi. - Tối hôm nọ hắn đến tặng tớ một bông hồng và nói: “Anh đến nhà bạn anh xem trận khai mạc World Cup là anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này bắt đầu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiếng còi lạ

Cô bé mới lớn, hay thắc mắc đủ mọi chuyện trên đời. Một hôm ra bãi biển thấy một cậu bé trai cởi truồng, cô bé quay sang hỏi mẹ: - Mẹ ơi thằng bé kia có cái gì kìa? Mẹ cô trả lời cho qua chuyện: - Đấy là cái còi. Cô bèn tiến lại gần cậu bé và chăm chú quan sát, một lúc sau cô bé háo hức ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kẻ bị nạn

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng lên: - Tôi là bố kẻ bị nạn đây! Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. "Kẻ bị nạn" ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Để có được tác hại

Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: - Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng... - Một thanh niên đứng lên hỏi: Xin lỗi giáo sư. Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Máy biến cụ già thành Hotgirl

Có 2 bố con nhà này từ quê ra thăm một khu phố buôn bán. Dường như tất cả những gì họ trông thấy đều khiến họ thích thú và ngạc nhiên, đặc biệt là 2 tấm vách bằng sắt sáng lóa có thể tách rời nhau rồi lại khép khít như cũ. Cậu con trai nhìn thấy thế và hỏi: - Đó là cái gì đấy hả bố? Người bố ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Canh trộm

- Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất trộm bao giờ. Sao lại có chuyện lạ nhỉ? - Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova và một giấc mơ

Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói: - Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chính xác

Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho đoàn tham quan: - Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm. - Một khách du lịch hỏi: Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế? - Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: phiến đã ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Việt Nam hội nhập quốc tế.

Có ba chú Mỹ, Pháp, Việt nam đi chơi trên tàu, bị đắm, dạt vào hoang đảo. Một vị thần hiện lên, bảo : “Ta cho mỗi người một điều ước”. Chú Mỹ bảo : “Con ước gì được về lại Mỹ.” Thế là chú ta về lại Mỹ, lái xe vèo vèo ở New York. Chú Pháp bảo : ” Con ước gì được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gặp ác mộng

Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Em nằm mơ thấy ác mộng - Mày mơ thấy gì? - Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm - Thế mày có chết không? - Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây - Thế giờ mày tỉnh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: An ủi

- Cô: Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho 1 em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc òa lên, vậy em có tiêm không? - Bé: Không ạ! - Cô: Vậy em có an ủi bé không ? - Bé: Thưa cô, em sẽ an ủi là : “thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho 1 mũi bây giờ!”

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Di tích hóa thạch

Trong giờ họ Lịch sử, tèo đang lim dim ngủ. Cô giáo gọi: Tèo, em hãy cho cô biết một di tích hóa thạch của nước ta. - Tèo ú ớ đứng dậy: Thưa cô, đó là …nàng Tô Thị ạ!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:03 ngày 13/06/2018