Truyện cười: Cũng như nhau

Đêm tân hôn chàng hỏi nàng: - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu? - Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi. - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Việc học

Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học. Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ. Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại. Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phòng nào trên lầu… …???

Lại nói về Triệu Vân… Sau 1 thời gian bóng bánh lô đề, Triệu Vân cũng tích cóp được chút tiền mở quán rượu đặng kiếm thêm chút cháo… nếu làm ăn được thì làm con SH để tối tối còn đi đong hàng… Từ ngày mở quán, Triệu Vân luôn luôn được anh em trong đội Ngũ hổ đến góp sức ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhét vào chỗ cũ…

Lại nói về Điển Vi Một hôm, Điển Vi rủ Hứa Chử và Trương Liêu đi nhậu Với bản tính cẩn thận của 1 vị tướng dày dạn trận mạng..Trương Liêu hỏi ngay : Này, hôm nay mày khao hay tí nữa lại Lệ Quyên đấy..(???) ĐVi : yên tâm, hôm nay tao khao…chúng mày cứ thoải con gà mái đi .. HChử : nhân ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không có tội gì cả

Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói: - Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp. - Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trốn vé…

Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu. - Đồ quá quắt! , anh chàng hà tiện hét lên – Ông có bắt được con trai tôi trốn vé đâu mà lại ném cả nó ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai thảm hơn

Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai: - Tại sao anh chết? Bộ xương thứ hai đáp: - Tôi bị xe chẹt chết. Thế còn anh thì sao? - Tui bị té lầu chết. Hai bộ xương đang đi thì thấy một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gà trống đi chơi.

Vào một ngày rảnh rỗi, 2 chú gà trống rủ nhau đi chơi. Chú thứ nhất hăng hái đưa ra hàng loạt địa chỉ thú vị như: đi sở thú thăm họ hàng xa là mấy anh đà điểu, đi nông trường tán gẫu với mấy anh trống choai… Sau 1 hồi trầm tư, chú gà trống thứ 2 mới từ tốn nói: - Ði vào siêu thị chơi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trứng gì?

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn : - Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà - Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà - Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng. - Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ? - Mày râu 3: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ ngoại tình….

Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống. Một hôm LBị, KMinh, BThống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau. LBị : chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng VÂn KMinh, BThống : sao công chúa (ý lộn chúa công) lại biết?? LB : Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điểm kiểm tra miệng

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt: - Ai? Lớp trưởng Vova nói ngay: - Thưa thầy anh Joe “đánh rắm” đấy ạ! - Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm. - Thưa thầy, cho vào môn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn đau hơn

Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sẵn sàng giúp đỡ

Một luật sư thất bại trong việc chứng minh thân chủ vô tội trong vụ trộm tranh. Ông ta cảm thấy ăn năn nên an ủi bị cáo. - Ít nữa, sau khi mãn hạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh yêu cầu. - Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ: Ông ư? ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm hơn nghề luật sư nhiều ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không biết mình là ai

Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: "Ông Tư ở đây phải không?". Tiếng phụ nữ trả lời: - Phải. - Bà... bà là ai? - Tôi là vợ ông Tư. - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trâu chui cũng lọt..

Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai lừa ai?

Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời. Cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì. - Chàng hỏi: Em không thích mùi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất trộm bò..

Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đạn lép đan sịt.

- Đã từ lâu vào mỗi đêm Vôva vẫn thường nghe mẹ đay nghiến ông bố vô dụng (lúc xung trận thì toàn bắn đạn lép) híc híc… mặc dù là trẻ con nhưng Natasa là bạn của Vôva cũng đã cho cậu biết thế nào là đạn xịt… + Bỗng một hôm Bố Vôva gọi cậu ra và nói … “mẹ con đã có em ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lý do

Trong công viên, 1 tên cướp biển già bị què, cụt tay, chột mắt và 1 cậu bé ngồi chung trên ghế đá: - Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ? - Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập... - Còn cái móc sắt ở tay ông? - Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quan lớn mua vàng..

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ. Một ông quan nọ vừa đến nhậm chứa, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm: - Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:17 ngày 13/06/2018