Truyện cười: Đúng tiêu chuẩn

Cậu con trai dẫn người yêu về nhà giới thiệu với mẹ: - Mẹ ạ, đây là một cô gái tuyệt vời, việc nữ công gia chánh cô ấy làm hoàn hảo. Cô ấy cũng thích làm bánh ngọt giống mẹ. - Hay quá, con trai mẹ giỏi lắm! 50 franc một ngày, con hãy bảo cô ấy đến vào thứ ba và thứ sáu.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con vẹt phát điên.

Thầy giáo cảnh cáo học sinh: -Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây các bệnh khác nhau. Ai có thể đưa ra ví dụ? -Em ạ -Vova đứng dậy- Cô em luôn hôn con vẹt của mình. -Thì sao??… -Con vẹt phát điên

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải ăn kiêng thôi

Bác sĩ vừa khám xong cho một bệnh nhân, cô y tá thắc mắc: - Tại sao ông bắt anh ta kiêng nhiều thứ thế, chỉ được ăn rau thôi à? - Hắn đang nợ tôi một khoản tiền, để hắn ăn tiêu thoải mái thì bao giờ mới trả được?!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con hươu của nàng

Đôi vợ chồng người Texas đi săn hươu. Đây là lần đầu tiên anh chồng cho vợ đi theo. Cô vợ nấp ở bìa rừng, cách chỗ anh chồng chừng 100 thước. Nghe một tiếng nổ lớn từ chỗ nấp của vợ, anh chồng chạy đến thì thấy vợ mình chĩa súng vào người đàn ông đang đứng bên một con thú trúng đạn, cô này quát ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giữ lại

- Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát? - Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh" mà.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:22 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người mẫu chạy mất

Cô giáo gọi Thomas đứng lên khiển trách: - Bài văn tả con chó của em chữ rất xấu, giấy bẩn và chưa làm xong, tại sao vậy? - Thưa cô, em đã cố gắng ghì nó lại để tả, nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy mất ạ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai kiểu áo..

Một ông quan lớn đến hiệu thợ may may một cái áo thật sang để tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may hỏi: - Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ? Quan chạm lòng tự ái, cau mày lại: - Nhà ngươi muốn biết như thế để ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đắt vì chương trình video hiếm có

Một tù trưởng da đỏ thuê phòng ở khách sạn tại New York. Lễ tân cho biết: - Chúng tôi có hai loại phòng, 40 USD và 100 USD. - Hai loại phòng khác nhau ở điểm nào? - Trong phòng loại 100 USD có chương trình video nói về sự chiến thắng của người da đỏ.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chữa bệnh nói nhảm

Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Ông bác sĩ bảo: - Tôi có thể kê đơn giúp ông nhà thôi không nói nữa. - Bà khách phản đối: Ồ không! Ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho ông ấy nói rõ hơn một chút.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tự động hoá.

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra. - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? – một sinh viên hỏi. - Anh bao nhiêu tuổi? ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghệ thuật cắm hoa

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trơ trụi và xơ xác thế này? - Tại cậu đấy! - Sao lại tại tớ? - Vì hôm trước cậu đã tặng vợ tớ cuốn "Nghệ thuật cắm hoa" chứ còn sao nữa!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con rận chết…

Lại nói về Quan Zu… Một hôm Trương Phi đang đi tuần thì thấy QZ mắt thâm quầng đang đứng lầu bầu.. TP : Ê, mắt mày sao thế…lại bị vợ đánh à, con vợ mày đúng là đồ vũ..nữ ( Chồng đánh vợ : vũ phu, Vợ dánh chồng : Vũ nữ ) QZ : Không! tao bị mất ngủ… TP : Trời, đang định ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có Thai

Một anh chàng bị mẹ của người yêu cấm đoán hoài. Không chịu nổi nữa, một hôm anh đến nhà người yêu, và nói bừa với mẹ nàng: - Thưa bác, em V. rất yêu con và đã lỡ có thai với con, bác ạ. - Ối dào, biết rồi, nhưng này, anh đừng có mà cướp công của người khác đấy nhé!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mùi

- Mi: này theo cậu khi người ta mặc áo long cừu thì có mùi cừu không? - Tí: Đương nhiên là không rồi! - Mi: Quái lạ. Vậy mà sao ông mặc quần áo bò tôi lại ngửi thấy mùi...bò! Không biết từ đâu?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thỉnh kinh thời hiện đại

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến được đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. - Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ? - Đường Tăng: sặc.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? - Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Uống nước nhớ...

- Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết! - Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây! - Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây? - Quỳnh: Dạ , vì em uống nước dừa mà thầy!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trí nhớ

Một học sinh gần đến kỳ thi bỗng dưng bị bệnh, anh ta tới than với bác sĩ - S: Thưa bác sĩ trí nhớ của em hỏng mất rồi ạ! Em học đâu quên đó! - B: Trí nhớ của em suy giảm từ lúc nào? - S: Dạ vào 4h 5 phút 3 giây ngày 25 tháng 10 cách đây 2 năm ạ - B: Trời!!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trứng ngót..

Có một cô gái mới về nhà chồng, mẹ chồng bảo luộc rau. Lúc bỏ rau sống vào nồi, rau đầy nồi. Nước sôi, rau chín, rau chỉ còn một nạm. Vớt ra thấy ít, cô ta ngồi khóc. Mẹ chồng hỏi, cô ta kể đầu đuôi, mẹ chồng cười nói: - Nó ngót đi đấy con ạ! Ít hôm sau, nhà có khách, mẹ chồng bảo đem mười quả ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ăn gì trước?

Hai anh em nói chuyện với nhau : - Anh hỏi em: Nếu có một cái ôtô bằng sô cô la thì em sẽ ăn bộ phận nào trước ? - Em: Em sẽ chén ngay mấy cái bánh xe trước - Anh: Tại sao vậy ? - Em: Em phải ăn mấy cái bánh xe trước để nó không chạy được nữa . Nếu mình ăn các bộ phận khác thì xe chạy mất sao ? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện bất thường…

Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta. Một tuần trôi qua êm ả. Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm: - Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:21 ngày 13/06/2018