Truyện cười: Diệu kế!

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn kế. Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:34 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xé cho dễ

Một người khoe với bạn tấm ảnh cưới. Người bạn xem xong thắc mắc: - Sao cậu lại đứng cách xa cô ấy thế? - Để lúc giận nhau hay ly dị thì xé ra cho dễ!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:34 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hoa hạnh phúc

Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng: “Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới”. - Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:34 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con gà

Gà mà không gáy là con gà chiên. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân ,bắt con gà, bỏ vô nồi. Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà. Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành. Ăn lăn quay ra, chết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:34 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hoà cả làng

Ông chủ nói với người giúp việc: - Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ? - Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi. - Ông chủ mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul: Tôi sẽ đi vắng vài hôm. - Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ? - Ồ, vẽ sự! Cho dù anh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:34 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phê đơn xin li dị..

Hai vợ chồng nhà nọ xích mích với nhau đã lâu. Thấy khó lòng chung sống, chị vợ vác đơn lên quan huyện xin li dị để lấy chồng khác. Xem đơn, quan thấy việc xin li dị của chị vợ này không chính đáng, hơn nữa thấy chị ta cũng chẳng có lễ lạt gì, nên quan liền phê một câu vào đơn bằng chữ Hán ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: La oan em!

- Chị: Em có lấy tờ 5000đ của chị không? - Em: Chị đừng la oan cho em! - Chị: rõ ràng chị thấy mất một tờ mà! - Em: không phải đâu! em chỉ lấy tờ 10000đ chứ không phải tờ 5000đ như chị nói đâu! - Chị: !?!?!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không dám phạt

Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi: - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Làm phúc

Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông dừng lại tìm hiểu: - Tại sao ông ăn cỏ? - Tôi không có tiền mua thức ăn. - Ồ, vậy thì đi với tôi. - Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!. - Hãy mang họ theo! Khi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giờ lịch sử.

Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: -Vôva, ai đã lấy ngục Bastin? -Thưa cô, em không lấy ạ. Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói: -Trong giò lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hãy cố mà chống lại chúng

Người đàn ông thấy một con khỉ đột rất to trên ngọn cây ở sân sau nhà. Hoảng sợ anh ta gọi điện cho người diệt thú dữ. Người này đến ngay tức thì, mang theo một cái lưới lớn, một súng săn và một con chó cực to trông rất dữ tợn, anh ta nói: - Tôi sẽ trèo lên rung cây để con khỉ rơi xuống đất. Con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Được khối tiền

- Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không? - Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy! - Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì! - Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển “Ở đây nhổ răng bằng kẹo”chắc chắn sẽ rất đông khách đó! - Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đoán tuổi…

VôVa năm nay 5 tuổi. Hàng ngày nó thường đi xe buýt đến trường mẫu giáo. Một lần nó gặp một thằng bé có lẽ cùng tuổi với nó. Chúng nó ngồi cùng hàng ghế đối diện với một cô gái mặc váy rất ngắn. Chúng bắt đầu làm quen với nhau. VôVa hỏi thằng bé : – Cậu mấy tuổi rồi ? - Tớ cũng không biết nữa. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngắm vợ khỏa thân..

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát: - Cáo! Sao mày dã man thế? Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: - Đây là… vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua…. hu hu… - Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có biết không?

Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói: - Có biết Babetta không? - Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nguyên nhân chủ yếu

Một anh chàng goá vợ quyết định đi bước nữa với em gái người vợ quá cố. Khi mọi người hỏi anh ta có yêu cô em vợ hay không, anh ta trả lời: - Không hẳn vậy, nhưng ở tuổi tôi, tôi không muốn phải làm lại từ đầu với một bà mẹ vợ mới.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đừng hòng xơ múi gì ở tôi

Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ. - Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ? - Tay thầy cãi hít một hơi dài và bắt đầu tấn công trả lại: Thứ nhất, tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ôi, lạy chúa tôi!

Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha. - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha. - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. - Bà thứ tư nhấm nháp cà ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mua kính..

Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:33 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ở giữa hai chân

Một hôm cô giáo bảo Vôva bê hộ 1 tập vở chính tả đi từ ban giám hiệu lên phòng học để trả các bạn, Vô va đi sau nhưng vì vướng tập vở ko nhìn đươc phía trước cho nên nó cứ đâm sầm phải cô giáo mấy lần, đến chỗ gầm cầu thang thì đứng lại và nó cứ vặn vẹo cả người. Cô giáo thấy vậy liền hỏi . - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:33 ngày 13/06/2018