Truyện cười: Cao thủ võ lâm.

Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng: Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình (Hệ thống cấm nói bậy)h bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện Bác Ba Phi..

Săn heo Có một lần, bầy heo rừng mười một con nối đuôi nhau đi hàng một, bác Ba Phi muốn bắt cả một bầy mười một con. Bác leo lên cây tràm, bầy heo đi tới, bác chặt từng con một giữa sống lưng, lần lượt từ con đi đầu đến con thứ mười một, chỉ chặt đứt xương, chưa chặt đứt da. Đến con thứ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xác định khả năng xấu nhất

Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ: - Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra. - Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm: Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Liên hoan kiếm thuật thế giới..

Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Pháp ra sân khấu. Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ Nhật bổ một con ruồi khác ra làm tư. Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi và về

Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình: - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai. - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à? - Không! Ta về bằng... xe cứu thương

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả lời trắc nghiệm..

Thầy giáo đang cho các em học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Thấy BKVân, cậu bé tóc vàng hoe cứ ném lên trời một đồng tiền, thầy hỏi: - BKVân, em đang làm gì vậy ? - Thưa thầy, em đang ném đồng tiền để biết cách trả lời các câu hỏi. Nếu đồng tiền rơi xuống mặt sấp thì em trả lời là sai, nếu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:42 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Theo trí nhớ…

Grace và Mary học cùng một trường. Cặp đôi này vừa có một kỳ nghỉ hè hết sức thú vị tại một miền quê. Tại đó họ còn làm quen với một họa sỹ tài ba cũng đang đi vẽ cảnh nông thôn. Ít lâu sau, trở về thành phố, họ nhận được nhận lời mời của ông họa sỹ này đến xem cuộc trưng bày tranh của ông ta. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giống như của con ngựa

Một hôm có một chàng thanh niên cưỡi ngựa vào rừng đốn củi, bỗng gặp một ông tiên xuất hiện, ông tiên hỏi: - Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không? Anh chàng nói: - Dạ thưa tiên, con muốn ông giúp con một điều này thôi, điều mà con mặc cảm bấy lâu nay là tại sao cái của quý của con nhỏ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi câu cá Đú.

Trong bữa cơm tối, vợ bảo chồng: Vợ: Anh có nhớ cách đây 6 tháng anh xin cơ quan nghỉ 2 tuần để đi câu cá Đú không? Chồng: Nhớ chứ ! Vợ: Vậy thì sáng nay một trong số những con cá Đú anh câu được gọi điện thoại cho em báo tin rằng anh sắp làm bố rồi!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hái táo

Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ: - Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy! - Dũng: Chú đừng mất công - Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bí quyết cho tóc vàng

Trên chuyến bay đi New York, một cô gái tóc vàng đang ngồi ở ghế hạng nhất. Cô tiếp viên đến gần và nói: - Chào cô, xin cô vui lòng chuyển xuống hạng thường vì cô đã mua vé ở đó. Cô gái tóc vàng nói: - Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York và tôi sẽ không chuyển đi đâu cả. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đổi lại

Cửa hàng thời trang bị mất một chiếc váy xanh. Ông chủ không báo công an mà rình để bắt kẻ gian. Ngay đêm hôm sau, ông đã tóm được tên trộm khi hắn đang lấy chiếc váy màu hồng. Điều làm ông ngạc nhiên là trước khi lấy chiếc váy hồng, tên trộm đem trả chiếc váy xanh vào chỗ cũ. Ông hỏi hắn: - Tại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phạt!

Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô: - Đến muộn! Phạt! Phạt nặng! Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra. Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Huề thôi..

Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng : - Tại sao lần trứơc ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả? Ông khách tỉnh bơ : - Thì cũng huề thôi, ông nghĩ răng của ông là thật à??!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sao còn chưa thả?

Thầy đồ gõ thước : - Các em im lặng, im lặng đến độ nghe thấy tiếng ruồi bay cho tôi! - Tất cả nghe lời thầy, không dám nhúc nhích. Bỗng Quỷnh lên tiếng: Dạ, sao nãy giờ thầy còn chưa thả ruồi ra!!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đâu có ngu như bố…

Lại nói về Điêu Thuyền… Điêu Thuyền được trời phú cho gương mặt xinh đẹp nên Thuyền không chịu học hành gì cả suốt ngày đàn ca, lắc giật… Thuyền luôn nghĩ cần quái gì học kiểu gì chả lấy Việt Kiều chỉ có ăn với đẻ (???) Một hôm đi chơi về Điêu Thuyền kể chuyện cho Vương Doãn: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đoán được hướng gió.

Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng về ngôi nhà mà họ quan tâm. - Thành thật với khách hàng là tôn chỉ nhất quán của chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu với ông tất cả các ưu, nhược điểm của ngôi nhà. Và bây giờ, tôi xin nói trước về nhược điểm. Phía bắc của ngôi nhà, cách chừng 1 km ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mổ xẻ những đặc trưng nghề nghiệp

Bốn nhà phẫu thuật đang nghỉ uống cà phê và thảo luận về công việc, một người khơi mào: - Tôi nghĩ tiến hành phẫu thuật với các nhân viên kế toán là dễ nhất, mọi thứ bên trong anh ta đều được đánh số. - Bác sĩ ngoại không đồng tình: Tôi thì lại thấy thủ thư là dễ nhất, anh mổ họ ra và nội ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khẳng định chất lượng

Một ông khách gọi: - Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi. - Thưa ông, điều đó chứng tỏ xúp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:41 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngây thơ.

Vova và Natasha, bạn thân lớp mẫu giáo của mình, ở nhà xem phim với ông nội. Đến đoạn xxx, ông nội bắt hai đứa quay đi. Vova còn hỏi vọng lại: - Họ đang làm gì đấy hả ông? - À, người ta đang chữa một căn bệnh nào đó. Vova quay sang thì thầm với Natasha: - Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:41 ngày 13/06/2018