Truyện cười: Xóm đàn bà

Tập 1: Bà A và bà B trò chuyện. “Nghe nói chị sắp tái hôn với chồng cũ phải không?”. “Đúng đấy, tôi không bao giờ để cho cái tên ác ôn đó được sống an nhàn đâu!”. Tập 2 Bà B đến viện thẩm mĩ danh tiếng. Bác sĩ phụ trách kiểm tra thật kĩ gương mặt bà ta xong bảo: – Bà cần ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sợ gãy..

Đến giờ nghĩ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn.Thấy vậy một người bạn liền đến gần hỏi han. – Có chuyện gì vậy? – Người bạn hỏi. – Hôm nay tớ cứ như bị ma ám vậy. Buổi sáng đánh răng tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:04 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giáo dục nên bắt đầu từ…

Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh: – Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây… Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình. Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói: Tôi giáo dục ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khó hiểu

Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé 5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm quà: – Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi bằng gì? – Dạ, bà ạ. – Thế còn người mà bố cháu gọi bằng bà thì cháu gọi bằng gì? – Là mẹ ạ. o O o Ông khách đến nhà, hỏi một cháu trai 10 tuổi: – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngửi phao câu đoán địa chỉ

Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh. Cô hướng dẫn viên giới thiệu: – Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Một vị khách nam đứng lên nói: – Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải. Cô hướng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: chưa thấy đàn ông????

Một tên trộm lẻn vào nhà thờ để ăn trộm,không ngờ hắn đi nhầm đường đến phòng tắm tập thể của các ma-sơ và ăn trộm được 1 chai dầu gội đầu và 1 bánh xà phòng tắm. Nhìn thấy các ma-sơ trần như nhộng hắn khoái quá bèn cởi trần truồng ra để tự sung sương….bỗng nhiên các ma-sơ mở cửa đi ra để ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sợ quá

Sợ quá Lý do chàng lính trẻ bỏ trốn chỉ sau 3 ngày trong quân ngũ là được phát quần đùi. Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cha và con

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cân. Bực quá, ông chồng quát lên: – Giờ tui là chồng bà hay con bà? – Tui không cần biết, đứa nào bú dzú tui là con tui Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột) – Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: — Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó………& ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lời bố dạy

Bố dạy con: – Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn! Con: – Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bò điên

Bò điên Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau. – Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không? -Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không sao

Một người đàn ông do qúa vội lên máy bay mà ko kịp làm thủ tục cho cún nhỏ của mình.Anh ta bèn giấu nó vào trong túi quần.30 phút sau khi máy bay cất cánh,cô phục vụ cứ thấy anh ngọ nguậy ko yên trên ghế,bèn đi tới hỏi : -Anh ổn chứ? -Vâng,tôi ko sao. Nhưng một lát sau,trông trông thấy điệu bộ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bơ vơ

Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi: – Sao cháu khóc? Bị lạc đường à? – Vâng ạ. – Nhà cháu ở đâu? – Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới. – Thế bố cháu tên là gì? – Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tên độc

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có: Đào Công Sự Mai Thanh Toán Lại Nguyên Văn Bùi Như LạcTrần Như Nhộng Đinh Ba Đinh Ốc Hải Dóng Phí Công Anh Đặc biệt là đại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mua vui vẻ

Tom đi qua khu đèn đỏ nóng bỏng nhất của thành phố bằng ôtô với bố cậu: “Bố ơi, các cô kia làm gì ở trên vỉa hè vậy?” > Trẻ con rắc rối/ Lắt léo ngôn ngữ/ Tiện đủ đường Quá bối rối, ông bố đưa ra một câu đùa: – Các cô đang bán niềm vui con ạ. Một lần ở nhà, Tom buồn quá, cậu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xã giao

Người chồng gọi điện thoại về bảo tối nay có xã giao không về nhà ăn cơm được. Đứa con trai hỏi: “Mẹ ơi, xã giao là gì?” Bà mẹ giải thích: “Xã giao là những việc mình không muốn tham dự nhưng cứ phải đi”. Đứa bé tỏ ra hiểu, ngày hôm sau lúc sắp đến trường, nó nói với mẹ: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chất kích thích

Chất kích thích Một ngày đẹp trời nọ, THỎ đang tung tăng trong một cánh rừng thì gặp đụng ngay chị HƯU đang tằn mằn tẩn mẩn se điếu CẦN SA …. Thấy vậy THỎ liền nói :- Chị Hưu à, sao chị lại tìm vui và chôn dùi tương lai vào ba cái thứ ấy …. chị xem nè, trời xanh, nắng ấm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mua ví

Mua ví Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau: – Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5 ngàn, bóp lông thì 8 trăm. Có một anh khách cắc cớ hỏi cô: – Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô? Cô trả lời ngay: – Dạ, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xưa & nay

Gái xưa dạ một , vâng hai Gái nay mà bảo là quay cãi liền. Gái xưa thùy mị thục hiền Gái nay như mấy con… điên ngoài đường. Gái xưa may vá tỏ tường Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping. Gái xưa mới thật là xinh Gái nay như thể …..” tinh tinh xổng chuồng “. Gái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chú ếch cô đơn

Một chú ếch sống rất cô đơn, tách biệt khỏi bầy đàn, buồn bã, không biết tương lai mình về đâu. Cậu bèn tìm đến bác sĩ tâm lý. “- Cậu đừng lo…. Sẽ có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy rất muốn gặp cậu và muốn tìm hiểu mọi điều về cậu”. Chú ếch mừng rỡ: – Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp nàng ở ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:03 ngày 13/06/2018

Truyện cười: ai đỉnh hơn????

Cả thế giới có 2 họa sĩ thiên tài,một nam họa sĩ và 1 nữ họa sĩ.bên 5 lạng người nửa cân.Không ai fục tài của ai hết.Vào một ngày 2 người thách đấu với nhau xem ai là họa sĩ giỏi nhất thiên hạ.Một ban giám khảo có nhiệm vụ chứng kiến cuộc tỷ thí có 1 không hai để fong danh hiệu “Thiên hạ đệ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:03 ngày 13/06/2018