Truyện cười: Suýt bị bắt gặp

3 cô gái làm việc cùng một văn phòng. Ngày nào họ cũng nhận thấy bà chủ ra về sớm. Một ngày nọ, họ quyết định khi bà chủ vừa đi khỏi sẽ ra về theo. Bởi bà chủ sẽ chẳng quay lại hay gọi điện, nên sẽ không thể biết họ về sớm. Hôm đó, cô nàng tóc nâu rất vui sướng khi được về nhà sớm. Cô chăm sóc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đầy đủ dụng cụ để gây án

Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời. Cô ta chèo ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điều khao khát thầm kín

Ảnh: Mythencyclopedia. Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng. Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước: – Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 25)

Bà nội tuy đã rụng hết răng nhưng lại rất thích ăn ngô rang, dòng sông uốn uốn lượn như một khúc gỗ, buổi sáng cây hoa hồng nở chào đón ánh nắng mặt trời còn buổi chiều cụp lại sau ngày làm việc mệt nhọc… Đề: Tả con gà. Nhà em có nuôi một con gà trống, mắt nó tròn như 2 hòn bi ve, đầu nó ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 22)

Tả tóc của bạn bông xù như cái chổi, khi bạn bện tóc thì trông như cán chổi; khi cắn quả dưa hấu thì như có một dòng sông chảy qua mồm; hàm răng cô giáo trắng thẳng tắp như bờ ruộng… Đề: Tả người bạn mà em yêu quý. Lớp em có bạn Giang, bạn học giỏi nhất lớp em. Bạn có khuôn mặt trái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 13)

Mỗi lần bác nông dân đưa cây roi lên đánh vào mông chú trâu thì ếch nhái hai bên bờ ruộng kêu inh ỏi, tả ống tay áo to bằng ống bô xe máy… là những bài văn hài hước của lứa tuổi học trò. Đề: Tả cây đàn bầu. Đàn bầu là đàn có một dây. Dây bầu nằm trong ruột bầu, ruột bầu để mẹ em nấu canh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kem cà rốt

Một đám thỏ sau khi đi học về thì ghé quán kem bác Gấu Trắng: “Bác Gấu ơi bác có làm kem cà rốt không?” – Ôi tiếc quá bác chưa làm kem cà rốt bao giờ. Ngày hôm sau đám thỏ cũng đi ngang quán kem bác Gấu hỏi kem cà rốt. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Thấy vậy Gấu làm một thùng kem cà ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 14)

Cây dưa hấu với lá xanh thẫm diệu kỳ, thân cây 5 người ôm không xuể hay chú gà trống hàng ngày kêu cục ta cục tác để dụ đám gà mái… là những bài văn hài hước của học trò. Đề: Hãy tả một buổi tối ở gia đình em. Buổi tối, cả nhà em quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Ăn xong, chị em đi rửa bát, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con vịt ngoan cố

Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: “Ở đây có nho không?” Người phục vụ trả lời: “Không” và con vịt bỏ đi. Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi: – Có nho không? Người phục vụ trả lời: “Không” và con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không kham nổi phần thưởng

Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: “Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con”. Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng. – Đây có phải rìu của con không? – Thưa Bụt, không phải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả thù người hớt tóc

Tại bệnh viện tâm thần trung ương, trong phòng trực của bác sĩ, có một bệnh nhân hối hả chạy vào: “Bác sĩ! Bác sĩ cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi” – Chi vậy em? – Em phải trả thù thằng hớt tóc! – Tại sao phải trả thù nó? – Lần nào hớt tóc nó cũng nhấp kéo trúng đầu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì

Ông chồng làm ngành thuế có hai bà vợ. Bà vợ lớn đã có tuổi, dành nằm giữa. Vào khoảng hai giờ sáng, bà vợ nhỏ trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ lớn, khẽ đánh thức ông chồng dậy: – Đêm nay sông lặng sóng êm, Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi. Ông chồng đáp: – Thuyền hằng nhớ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 26)

Nước da anh bộ đội giống màu bộ bàn ghế và mái tóc nhọn hoắt cong như hình lưỡi liềm, chị Dậu đã bán con và chó để thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến… Đề: Em hãy tả anh bộ đội. Ở gần nhà em có một anh bộ đội. Anh có nước da giống màu bộ bàn ghế nhà em, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Công dân mẫu mực

Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nói với cô gái: – Trên cương vị là sếp thì tôi sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì tôi phải tự sửa chữa lấy xe. Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Cô thư ký nói vọng xuống: – ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Câu trả lời thông minh

Betty : Gà mái đen thông minh hơn gà mái trắng, phải không? Letty : Làm sao cậu biết? Betty : Thì gà mái đen đẻ được trứng gà trắng, trong khi gà mái trắng có đẻ được trứng gà đen đâu. o O o Chim bố Chuông điện thoại reo vang, ông bố nhấc ông nghe. Chưa kịp nói thì nghe thấy giọng nói ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: giống đực hay giống cái

Trong một lớp học ngoại ngữ, cô giáo đang giảng cho học viên về danh từ trong tiếng Pháp. – Không giống như trong tiếng Anh, danh từ trong tiếng Pháp được chia làm hai loại: danh từ giống đực và danh từ giống cái. Chẳng hạn như Cây bút chì hay Viên phấn đều có giới tính. Nghe đến đây, một sinh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con dâu đảm

Nhà nọ có cô con dâu mới. Hôm đầu tiên, nhà có khách, mẹ chồng bảo cô làm cơm. Sau bữa ăn, bà hỏi khách: – Bác thấy các món ăn hôm nay thế nào ạ? – Ngon, ngon lắm! – Khách gật gù khen – Món này ngon, món này cũng ngon… Đúng lúc ấy có tiếng gọi của bà chủ quán cơm bình dân ngoài cửa: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 24)

Lạc Long Quân sau khi dặn dò Âu cơ xong thì nhảy tùm xuống biển, cây hoa hồng tỏa bóng mát cho mọi người đến chơi, con gà trống gân cổ gáy thùn thụt để báo thức… Đề: Tả về bà ngoại em. Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 21)

Bóng thu dồn về chân, lúc này cả người và trâu thi nhau thở hồng hộc; hơi nóng bốc lên vào khuôn mặt nhẵn thín của mẹ làm mẹ toát mồ hôi, làm áo mẹ nóng như thiêu… Đề: Em hãy đặt câu với từ ”thông thái”. Bạn Thông thái rau giúp mẹ. Đề: Tả con lợn. Nhà em nuôi một con lợn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:05 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cái kim luôn chỉ một chỗ

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: “Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?” Cụ bà nhìn sơ rồi đáp: – Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:05 ngày 13/06/2018