24/05/2018, 10:17

Có thực vật biết đi không?

Hoa đẹp Trên đại thảo nguyên Đông Bắc của Trung Quốc có một loại thực vật biết đi có tên gọi là “Phong cồn thảo”. Mỗi khi vào mùa thu, cánh của “phong cồn thảo” đều uốn cong vào trong, cuốn lại thành quả cầu tròn. Gió thu vừa thổi tới, quả cầu tròn này sẽ ...

Hoa đẹp

Trên đại thảo nguyên Đông Bắc của Trung Quốc có một loại thực vật biết đi có tên gọi là “Phong cồn thảo”.

Mỗi khi vào mùa thu, cánh của “phong cồn thảo” đều uốn cong vào trong, cuốn lại thành quả cầu tròn. Gió thu vừa thổi tới, quả cầu tròn này sẽ rời khỏi phần rễ, nhô lên khỏi mặt đất và lăn trên mặt đất.

Chúng cứ đi như vậy, lăn qua lăn lại cho tới mấy dặm, thậm chí mấy chục dặm. Cho dù là vào mùa đông, tuyết lớn phủ kín thảo nguyên cũng không ngăn nổi bước chân của “ phong cồn thảo”. Nó cứ lăn đi lăn lại như vậy trên mặt đất, tiếp tục cuộc dạo chơi của mình cho tới khi mùa xuân ấm áp vừa sang thì bắt đầu nở hoa. Lúc đó nó mới dừng phiêu bạt, cắm rễ “ an gia”.

Ở sa mạc Pêru xa xôi cũng có một loại cây xương rồng có thể đi theo gió. Rễ của nó là do một số gai mềm cấu tạo thành. Loại xương rồng này sẽ di động từng bước từng bước một theo chiều gió dưới sự giúp đỡ của cái rễ đặc biệt này. Một khi gặp được môi trường sống thích hợp, cây xương rồng sẽ dừng bước, “ an doanh cắm trại”, sinh trưởng, phát dục. Nếu không gặp được loại đất thích hợp, nó đành phải tiếp tục đi lên phía trước để tìm một vườn nhà lý tưởng.

0