Chứng minh câu nói: Thời gian là vàng bạc
Đề bài: Anh/ chị hãy chứng minh câu nói rằng: Thời gian là vàng bạc Đã có bao giờ chúng ta tự hỏi trong cuộc sống cái gì là quý nhất, ta có thể nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là tiền bạc, hay là cơ hội,…nhưng tất cả đều thua thời gian, chỉ với những ai biết trân trọng thời gian ...
Đề bài: Anh/ chị hãy chứng minh câu nói rằng: Thời gian là vàng bạc
Đã có bao giờ chúng ta tự hỏi trong cuộc sống cái gì là quý nhất, ta có thể nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là tiền bạc, hay là cơ hội,…nhưng tất cả đều thua thời gian, chỉ với những ai biết trân trọng thời gian thì mới tạo ra được những thành quả tốt và nó quý giá như chính tên gọi,người xưa đã có câu:“Thời gian là vàng bạc” để chỉ sự quý giá của thứ tài sản vô hình mà hữu hạn này.
Chắc hẳn khi nhắc đến thời gian,tuy vô hình nhưng ý nghĩa của nó với cuộc sống vô cùng quan trong,không thể lấy lại được giống như câu ngạn ngữ sau đây đã cất lời:
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về”.
Có thể nói thời gian chúng ta là vô hạn giữa vạn vật đất trời, nhưng đối với con người nó luôn là thứ hữu hạn như năm tháng chúng ta sống trên cuộc đời không dài mãi. Vì vậy để thời gian tuột mất dù bất cứ hình thức nào cũng là một điều đáng buồn. Ta sử dụng thời gian của ta sai cách sẽ tiêu tốn ta vô số giây, vô số phút “sống”, như tiền bạc trôi ra khỏi túi một cách không tự chủ- một khái niệm bao hàm toàn bộ hoạt động thể chất, tinh thần của con người.
Ở câu tục ngữ ấy chính là những bài học, những chiêm nghiệm sâu sắc. Ta thấy được trong câu có sự so sánh như vậy là cách cụ thể hóa để con người có thể thấy được giá trị, tầm quan trọng của thời gian. Vàng bạc khi mất đi có thể kiếm lại được, nhưng khi thời gian đã trôi đi thì không thể tìm lại. Có những người sống không được lâu nhưng để lại cho đời rất nhiều giá trị quý báu; tên tuổi của họ được lưu mãi đến bao đời sau. Song cũng có không ít người thời gian sống rất dài nhưng những ngày sống cho thật có ý nghĩa thì chẳng bao nhiêu. Vậy mới thấy, thời gian mỗi một ngày sống đúng thực chất, làm tăng thêm được giá trị của cả một đời người.Suy nghĩ mà sai lệch đâm ra sống cũng không đúng chuẩn mực,… sẽ nhanh chóng khiến ta hối tiếc khi về già, cuộc đời hạn hẹp ngắn lại vì tuổi trẻ ta sống không có ý nghĩa, quá mệt mỏi, bỏ qua những điều đẹp đẽ khác nữa mà thời trẻ trung của riêng bản thân bạn mới khám phá ra được.
Sự tất bật về thời gian sẽ đến với những ai không biết sắp xếp, không biết quý trọng nó như trong kì kiểm tra, bên cạnh những học sinh có ý thức ôn thi trong cả một học kỳ, có những học sinh, chỉ đến gần lúc thi cử mới bắt đầu động vào sách vở, ôm đồm ôn tập. Thử hỏi khi ấy liệu có kịp và họ sẽ học như thế nào để hiệu quả, sắp xếp thời gian dồn ép, để rồi kết quả cũng không tốt đẹp. Đại diễn những con người “nước đến chân mới nhảy” thì làm việc gì cũng đều bị phụ thuộc, bức bách bởi thời gian vì không biết sắp xếp, không biết phân chia.
Nếu không biết quý tiếc thời gian, sẽ thấy cuộc sống buồn chán và không có ý nghĩa. Ngày nay, một số bạn trẻ để thời gian trôi đi một cách lãng phí, chỉ ham trò chơi tiêu khiển, không chịu học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Bởi vậy, họ không thấy được mục đích sống. Rồi một ngày trôi qua là sẽ trôi qua mãi mãi, không thể níu kéo, không thể mua, không thể tìm lại được nữa do vậy phải quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này, chính họ lại là người có tội với đời, với tương lai của chính bạn và đất nước.
Và bên cạnh đó, cũng có những con người sống hạnh phúc nhất khi biết tận dụng thời gian để sống ở trong giấc mơ của chính bản thân mình, quyết định theo đuổi nó từng giây từng phút chính là bạn đang tạo được sự thay đổi kỳ diệu cho tương lai, những phát minh, những điều mới cho xã hội.
Chúng ta ai cũng cần phải tự biết trân quý quãng thời gian của mình, biết phân bố, sắp xếp sao cho công bằng giữa việc học, việc làm và giúp đỡ người khac, làm những thứ theo sở thích, để sống một cuộc sống không phải đầy ý nghĩa, không phải hối tiếc.
Việc trân trọng từng phút giây, khoảnh khắc, nó sẽ góp phần tạo nên ý nghĩa cuộc đời chúng ta, “ thời gian là vàng bạc” vậy nên mỗi chúng ta cần phải quý trọng thời gian, quản lí quỹ thời gian hợp lí, hãy trải lòng ra, và sống hết mình để không cảm thấy hối tiếc vì những ngày tháng đã qua, vì ta chỉ có một cuộc đời để sống, để cống hiến.