Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Truyện cười: Ấp trứng voi…

Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc. Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:17 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Huyền thoại Rượu

- Ai trên đời mà chẳng sợ, chẳng sợ mẹ thì sợ ba, hồi còn bé ngán Ma, vô Bách Khoa thì sợ nợ, nhưng mà ta không sợ, nợ nhiều thì (ta) bùng luôn. - Khi vô trường là phải học, mà đã học là phải thi, Bộ quy chế mới ra, “thi lần ba mà chẳng được”, thi lần tư cũng chẳng sợ, đuổi học thì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:17 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình : - Tên 1 : Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên. - Tên 2 : Vì sao thế ? - Tên 1 : Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp. - Tên 2 : Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đáp xoáy..

- Cho tớ hỏi 1 câu được không? - Bạn vừa hỏi rồi. - Vậy cho tớ hỏi 2 câu nhé! - Bạn lại vừa hỏi hết rồi. - Thế tớ hỏi 4 câu được không? - Bạn hỏi hết cả 4 câu rồi. - Mới có 3 mà, 4 đâu??? - Đó. -!!!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tai to

- Mợ: Này Quỷnh , hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy! - Quỷnh: Hứ, nhưng con có ăn vụng đâu! ...À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mợ nhỉ? - Mợ: Sao lại vậy hả? - Quỷnh: Thì mợ không thấy tai con voi to thế kia à ??!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: con la

Có cặp vợ chồng này đi du lịch ở bên Lào bằng con La, mỗi người đi một con.trên đường đi đá lởm chởm,gồ ghề, con La chở người vợ bị vấp té. - Lần thứ nhất con la vấp té, cô vợ mỉm cười nói:lần thứ nhất . - Lần thứ hai con la vấp té,cô vợ lại mỉm cười và nhỏ nhẹ nói:Lần thứ 2. - Đến lần thứ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Trắng và đen

Tân sang chơi nhà Tài - Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu trắng thế? - Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại chị ấy ít ra khỏi nhà nên mới trắng như thế. - Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con "heo mọi" nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt ngày mà sao nó đen thui thế chứ? - Tài: Ới trời!?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: So sánh

- Cậu biết không, vợ tớ thường xuyên so sánh tớ với Alain Delon. - Nhưng cậu chẳng có chút gì giống với anh ta. - Thì cô ấy cũng khẳng định y như cậu.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Mùa đông

Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo: - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt. - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:15 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thoát rồi….

Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: “Yêu thì tha, chống lại thì chết!” - Trời ơi! Rồi sao? - Em… xin tha ạ! - !?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:15 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa