Truyện cười: Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình : - Tên 1 : Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên. - Tên 2 : Vì sao thế ? - Tên 1 : Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp. - Tên 2 : Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ. ...

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình :

- Tên 1 : Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên.
- Tên 2 : Vì sao thế ?
- Tên 1 : Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp.
- Tên 2 : Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ.
- Tên 1 : Thế mày học lớp gì ?
- Tên 2 : Đánh bom tự sát.

0