Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Truyện cười: Chuyện thầy tôi

Hồi cấp 2, lớp tôi có thầy giáo mới chuyển tới. Thầy người vùng nào tôi không rõ, nhưng giọng nói của thầy rất nặng và khó nghe, đặc biệt, những từ có dấu “hỏi”, khi qua giọng thầy, đều tự động chuyển sang dấu “nặng”. Ngay hôm đầu tiên nhận lớp, vì muốn kiểm tra xem học ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:09 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Nhà vệ sinh

Tôi làm cái chân trông coi nhà vệ sinh tại một công viên. Nhiệm vụ của tôi khá đơn giản: khi có khách vào ỉa thì tôi sẽ bán giấy vệ sinh để thu tiền. Nhiều người hỏi tôi là sao không tìm việc gì khác tử tế hơn mà làm, suốt ngày ngồi ở nhà vệ sinh canh người ta ỉa không thấy chán à? Quả thực, tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:09 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Công nghệ nuôi con

Con rể tôi đi công tác xa, để con gái tôi ở nhà một mình với hai đứa nhỏ: một chưa đầy tuổi; một lên ba. Thương con gái quá, tôi quyết định lên đó ít ngày đỡ đần cho nó. Con gái tôi nghe vậy thì bảo: “Đường sá xa xôi, mẹ lên làm chi cho tội, mình con trông hai đứa nhỏ được rồi! Nhàn tênh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:09 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bà tôi lên thành phố

Bà mình ở quê, lần đầu bà lên Hà Nội, mình chở bà đi chơi bằng xe máy. Tới ngã tư, bà hỏi: “Sao đang đi tự nhiên dừng lại thế con?”. “Dạ! Đèn đỏ bà ạ! Khi nào đèn chuyển màu xanh thì chúng ta mới được đi”. Bà cười bảo: “Ra vậy! Ở quê, đường vắng, chả cần đèn, người ta ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: 10 Truyện cười vui nhất tuần ( P3 )

10 truyện cười hot nhất tuần qua ( P3 ) : Lý luận của ông bố lo xa; Cô gái gặp rắc rối vì được ‘trai đẹp’ giúp đỡ; Người đẹp bẽ mặt vì tưởng được tán tỉnh,… là những truyện cười được xem nhiều nhất trong tuần. 1 . Lo lắng vì phải gặp phụ huynh của bạn gái không quen Lo lắng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Không yêu kẻ có hình xăm

Ngựa vằn tỏ tình với hươu: – Hươu, em làm người yêu anh nhé! Hươu: – Em không yêu anh đâu? Ngựa vằn: – Tại sao không yêu? Hươu:- Vì mẹ bảo những thằng xăm mình đều là bọn xã hội đen. – !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ông chủ và Ô sin

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại lấy lão ấy làm chồng nữa?! Để sinh con ư? Không hẳn! Vì tôi có thể tự đẻ con mà chẳng cần phải lấy chồng. Để có người tâm sự ư? Cũng không, vì từ lúc lấy nhau, tôi và lão ta chưa một lần tâm sự mà chỉ toàn sinh sự. Để tìm thấy sự thăng hoa trong chuyện chăn gối? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Những password wifi bá đạo

1. Ăn cơm khách sạn, hỏi ông chủ pass wifi, ông chủ nói: “CMCCLN82”. Tôi kêu khó nhớ, ông chủ cười đáp lại: “Cho một chai Chateau Lafite năm 82”! À, cái này dễ nhớ nè, tôi vừa đọc vừa gõ pass, và nghe thấy cạch một tiếng, phục vụ nghiêng người: “Lafite của anh, 6000$ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Con chó vàng và Ông lão đánh chó

Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ làm nghề đánh trộm chó. Hằng ngày, ông lão lang thang, rong ruổi khắp các đường làng, ngõ ngách trong vùng, tay lăm lăm cái thòng lọng và cái gậy đập chó. Thấy con chó nào lấp ló là lão tiến lại gần nó rồi nghiêng ngó, nếu thấy không có ai quanh đó là lão tung cái ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyển địa điểm

Toàn : Quyết định chắc chắn rồi , tháng sau bố mẹ sẽ cho tớ đi học đàn ở trung tâm piano ! Trúc : Ôi , sướng nhỉ ? Toàn : Sướng gì ! Bố mẹ tớ làm thế vì muốn tớ chấm dứt việc “tra tấn” thính giác của cả nhà và chuyên điều đó sang bên trung tâm đấy ! Trúc : lol #@!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa