Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Truyện cười: Vova mời cô giáo ăn kẹo

Giờ ra chơi Vôva muốn mời cô giáo của mình ăn kẹo! Vôva nói:- Cô ơi, cô có thích ăn kẹo không? Cô giáo: – Cám ơn em, cô rất thích. Cô giáo nói xong và cầm lấy viên kẹo của Vôva mời và cho vào miệng.- Ồ! nó rất tuyệt đấy! Cảm ơn em một lần nữa! Vova: – Em cũng nghĩ như vậy! Nhưng em không hiểu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Phân biệt X và S

Trong giờ ngữ pháp, cô giáo nói: Hôm nay chúng ta hoc cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Để cho các em dể nhớ cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn tháy chữ “S” này không? các em có thấy có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ nhẹ “X”, trong nó giống như cánh bướm. Cả lớp cùng đồng thanh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đại dịch ỉa chảy

Dịch bệnh ỉa chảy đang hoành hành khắp vùng, và nó bắt đầu lan đến cái cơ quan này. Trớ trêu thay, nạn nhân bị nhiễm bệnh đầu tiên lại là ông giám đốc – người đứng đầu cơ quan. Cái này thực ra cũng không khó hiểu lắm, bởi các cụ có câu “bệnh vào từ mồm”: tức là mình ăn tạp, ăn bừa bãi, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:16 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Truyện cười thằng ăn trộm

Một gia đình trùm xã hội đen sau một ngày tổ chức tiệc cưới mệt nhọc. Tối sắp đến đêm tân hôn, chú rể bảo với cha “Đêm nay là đêm tân hôn của con, con xin nhờ cha đứng ở ngoài làm trọng tài cho con và vợ con” Ông bố:” OK. Con trai và con dâu cứ yên chí lớn. Ta không thiên vị đâu. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:15 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: 5 Truyện cười vui nhất tuần ( P5 )

Truyện cười 69 xin tổng hợp lại 5 truyện cười vui nhất tuần này Người đàn ông giật mình vì gái lạ đột nhập lúc nửa đêm Lần đầu tiên đi công tác tại một vùng nông thôn hẻo lánh, Jim tỏ ra vô cùng lo lắng. Jim đã dành cả buổi tối để kiểm tra cửa nẻo căn phòng anh ở trọ. Chưa an tâm, Jim còn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:15 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Góc cảnh giác : Lừa đảo bằng bùa mê

Hôm nay, mình ra phòng giao dịch Vietcombank Phan Văn Trị gửi tiền thì có 1 chị đến, đứng sát mình, chị nhờ bỏ tiền vào máy đếm giúp chị, mình vui vẻ nhận lời cầm cục tiền nhét vào máy đếm, đếm được 1 cọc 500k thì mình nhớ đến mấy vụ thôi miên bằng thuốc mê. Hoảng quá, nhân lúc thuốc chưa phát tán ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lo cho vợ

Hồi con bé bên hàng xóm chuẩn bị lấy chồng, tôi mới hỏi nó: “Tại sao em lại quyết định lấy thằng đó?”. Con bé bảo: “Vì em thấy anh ấy là người dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho gia đình, cho vợ con”. Lấy nhau xong, thằng chồng suốt ngày uống rượu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Qùa tặng sau cuộc hẹn

Cô nhớ, sau buổi hẹn đầu tiên với một anh, lúc đưa cô về, anh dừng xe trước ngõ nhà cô, rồi với tay bứt một sợi cỏ. Cô còn chưa hiểu anh định làm gì thì anh đã thoăn thoắt những ngón tay đan đan, bện bện, chỉ loáng sau đã làm thành một cái nhẫn cỏ xinh xinh. Rồi anh nâng niu bàn tay cô, dịu dàng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ngáo đá

Vụ này to lắm, em không biết xử lý thế nào cả. Vừa nãy có thằng bạn rủ em thử chơi đá, em nể nó nên cũng hít thử vài hơi, lúc sau phê quá em ngồi đến tận nửa đêm mới tỉnh tỉnh thì nó đưa em về nhà. Về đến nhà thì không tài nào ngủ đc nên em thức đến sáng ngồi máy tính xem phim các kiểu. Phim chiếu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Mổ ruột thừa

Hôm qua đi mổ ruột thừa, đang nằm trên bàn mỏ thì cô y tá nói: “mổ ruột thừa là phẩu thuật đơn giản nhất nên không phải run”. Nghe cô y tá nói vậy cũng yên tâm, nhưng khi quay lại mới biết bả đang nói với ông bác sĩ !!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa