Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Hai anh em đố vui

Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi: – Con gà kêu như thế nào? – Cục ta cục tác. – Con chó kêu như thế nào? – Gâu gâu. – Thế con bò kêu như thế nào? – “Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm… Chúng tôi là những con bò” – cậu em hát to.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 29)

Mẹ dù bận xem phim Hàn Quốc nhưng vẫn hỏi han về chuyện học hành của con, trên con đường đến trường có rất nhiều ổ gà, trong đó có rất nhiều chú gà mới nở vàng ươm… Đề: Kể về một người thân trong gia đình. Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ rất thương yêu con cái. Dù bận xem phim ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cha và con

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cân. Bực quá, ông chồng quát lên: – Giờ tui là chồng bà hay con bà? – Tui không cần biết, đứa nào bú dzú tui là con tui Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột) – Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: — Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó………& ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bò điên

Bò điên Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau. – Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không? -Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Mua ví

Mua ví Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau: – Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5 ngàn, bóp lông thì 8 trăm. Có một anh khách cắc cớ hỏi cô: – Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô? Cô trả lời ngay: – Dạ, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Loài gặm nhấm

Loài gặm nhấm Vợ đang đọc báo quay sang chồng hỏi: – Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không? – Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lớn hay nhỏ???????

Có một trường đại học nọ khi tuyển học sinh vào…..có 3 em nữ sinh đã đạt được số điểm rất cao, nhưng bằng nhau nên người ta mới tổ chức một cuộc thi để các em đó thi với nhau. Đích thân thầy hiệu trưởng ra câu hỏi cho các thí sinh: – Các em đều là nữ sinh, các em đều có 2 cái miệng, 1 cái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: cu tí

Cu Tí năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì cu Tí chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì cu Tí nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của cu Tí và cu Tí xin cô cho lên học bậc trung học . Cô giáo dẫn cu Tí lên văn phòng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Địa Lý

Địa Lý Bố Thainhathoang đang dậy bé Heven học bài về Địa Lý. Bỗng Heven quay sang hỏi Thainhathoang: -Bố ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần? Thainhathoang ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: -Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của bố ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: thi vẮt sỮa bÒ

thi vẮt sỮa bÒ -mỘt cuỘc thi vẮt sỮa bÒ vỚi sỰ tham gia cỦa 3 nƯỚc: PhÁp, mỸ vÀ vn. -1 tiẾng cÒi dÀi vang lÊn, cẢ 3 nƯỚc cÙng bƯỚc vÀo chuỒng bÒ. -1 giỜ sau, Ở chuỒng 1 phÁp bƯỚc ra vỚi 5 xÔ sỮa bÒ trong sỰ cỖ vŨ nhiỆt tÌnh cỦa khÁn giẢ. -cŨng thỜi gian ĐÓ, Ở chuỒng kẾ bÊn mỸ bƯỚc ra vỚi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa