Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Bắt heo rừng

Hồi đó, ở cặp theo mé rừng U Minh này có làm ruộng nương, rẫy bái gì được đâu! Heo rừng ngày đêm kéo từng bầy ra phá phách chịu không nổi. Những con heo nọc chiếc lớn như con bò, đi ra tới xóm, rượt nhảy đực heo nái nuôi trong nhà. Heo đẻ ra con nào mình mẩy cũng sọc dưa, mỏ nhọn thon thon. Năm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thử lòng nhau

Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi: - Nếu em là con thuyền thì anh là gì ? - Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Cô gái lại hỏi: – Nếu em là dãy núi thì sao? - Anh sẽ là cây xanh bao phủ em bốn mùa. Cô gái lại hỏi: – Nếu em là cái cầu kia? - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:04 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đổ rác

Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về. Anh chàng: – Chết rồi làm sao bây giờ hả em? – Bình tĩnh em đã có cách … Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra… mở cửa và nói: – Anh đổ rác giùm em nhé? Người ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện bất thường

Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta. Một tuần trôi qua êm ả. Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm: - Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ong đánh giặc

Nhớ năm đó, có thằng trung úy mới về đóng đồn ngoài đầu kinh Chín Bộ, nó thường hay dẫn lính vô càn xóm mình lắm, bởi nó mê con út nhà tao, nên hay đi càn vô đặng thăm con Út. Hở ra là xáp vô, nựng má, nựng cằm, thấy mà nổi dịch, làm con Út sợ thất kinh hồn vía. Giận trong bụng, tao mới tìm cách ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Mua sẵn cưa vì vợ ngoại tình

Truyện kể về một anh chàng tỉu nghỉu mò tới cửa hàng cơ khí và hỏi: - Tôi muốn mua một chiếc cưa loại nhỏ để cắt sừng. Chủ cửa hàng hỏi: - Ngài định cưa sừng của con gì? Trâu hay tê giác?. - Không, sừng của người, vị khách đáp. - Tôi vẫn chưa hiểu, chủ cửa hàng tỏ ra ngạc nhiên. - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ba chữ đó

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:03 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Anh đừng cướp công của người khác

Martin và Alice yêu nhau đã mấy năm. Một hôm Martin tới nhà Alice và bảo: - Thưa hai bác, cháu muốn tổ chức hôn lễ với Alice. - Tại sao? Hai đứa vẫn còn chưa có việc làm ổn định mà?. - Vì chúng cháu đã trót dại và cô ấy đã có thai. Khi nói câu ấy, Martin tưởng hai phụ huynh sẽ nổi giận ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cười với vợ chồng hay ghen

Một cô vợ hay ghen trách chồng: - Anh đến là tệ. Hễ anh cứ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp là anh quên phắt ngay là anh đã có vợ là thế nào. - Ngược lại - chồng cãi - chính khi đó anh luôn chợt nhớ ra rằng anh đã có vợ. !?!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bác sĩ... nhầm chỗ ạ

- Dạ, bác sĩ... nhầm chỗ ạ! - Cô không phải dạy khôn tôi, 20 năm trong nghề tôi chưa có nhầm, chỗ này đúng không? - Dạ, tim em... ở dưới một chút ạ! - Thế cô có để yên cho tôi khám không? Cô có biết là... cô... cô sẽ có thai không! - Trời, bác sĩ... em chưa có chồng đâu, nhưng mà... nếu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 09:02 ngày 15/06/2018 chỉnh sửa