Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 15 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Hè gõ cửa đất trời với muôn tia nắng vàng nóng nực, với những cơn mưa rào xối xả và với bao cánh phượng đỏ thắm tươi. Hè cũng đến trường lớp em với những bài thi, bài kiểm tra vội vàng hơn, với tiếng trống giục giã hơn. Bao năm qua, em đã gắn bó với ngôi trường nhưng hôm nay em mới ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 14 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 13 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Tuổi thơ mỗi chúng mình đều là những lứa tuổi thần tiên và ngập tràn thú vị. Ai lớn lên mà chưa từng cắp sách tới trường thì đó quả thật là một nỗi bất hạnh. Bởi vì đã mất đi một khoảng thời gian đầy thơ mộng của những năm tháng thuở thiếu thời. Niềm vui của tuổi thơ chúng mình là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 12 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Em đang đứng trên tầng ba ngắm cảnh sân trường tĩnh lặng lúc sáng sớm và nghĩ tới những ngày sắp phải xa mái trường thân yêu này. Sáng sớm, sân trường thật yên tĩnh. Cổng trường đứng im chờ các bạn nhỏ đi học. Hàng cây buồn thiu, không lay động vì chưa thấy bước chân các bạn học ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 11 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Sáng hôm nay, mẹ đưa em tới trường sớm hơn mọi ngày do có công việc đôt ngột, nhưng cũng nhờ vậy mà em đã có dịp ngắm nhìn quang cảnh trường học trước giờ lên lớp. Đó là một không gian yên tịnh và bình yên đến nhường nào. Hiếm khi em được ngắm nhìn quanh cảnh trường học vào ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 10 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần cũng là ngày lớp em phải trực tuần nên em đi học rất sớm. Lần đầu tiên đến trường sớm như vậy, em đã có dịp được quan sát ngôi trường vào buổi sớm. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời còn sớm nên chưa có ánh nắng. Không khí buổi sáng thật ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 9 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Không biết từ lúc nào, đến trường sớm đã trở thành một thói quen của em. Đi trên đường, em có thể thư thả lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới, lặng ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức giấc. Hơn thế nữa, đi học sớm, em còn được ngắm nhìn và quan sát khung cảnh ngôi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 8 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Sáng này là phiên trực nhật lớp em nên em phải đến sớm hơn mọi ngày. Đây là một dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trước nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 7 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Một ngày mới bắt đầu. Mẹ chở em đến trường sớm hơn mọi khi vì hôm nay là ngày trực nhật của em. Vừa bước xuống xe, em thấy trong trường còn rất thưa thớt,chỉ có vài bạn học sinh. Không bao lâu sau, khu vực ấy đã trở nên khá đông đúc. Người đứng trên vỉa hè, người ngồi trên xe, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học số 6 - 15 Bài văn tả cảnh trường em trước buổi học (lớp 5) hay nhất

Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, bao muôn vàn yêu thương. Thật vậy, em rất yêu trường em. Nhưng em yêu nhất cảnh trường em trước buổi học. Buổi sáng, em thích đến trường sớm để ngắm toàn cảnh ngôi trường. Trong ánh bình minh, dường như trường rộng hơn, sân ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:35 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
<< < .. 22 23 24 25 26 27 28 .. > >>