25/05/2017, 10:55

Văn tả cô giáo mà em yêu quý

Văn tả cô giáo mà em yêu quý 4.79 (95.81%) 382 votes Bài làm 1 Người hàng ngày tận tâm nâng đỡ em trên con đường học tập đó chính là cô giáo chủ nhiệm. Ngoài bố mẹ ra, cô giáo là người mà em gặp nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Nhớ hồi đầu bước vào lớp một, em sợ sệt vì khác trường khác bạn, cô ...

Văn tả cô giáo mà em yêu quý 4.79 (95.81%) 382 votes Bài làm 1 Người hàng ngày tận tâm nâng đỡ em trên con đường học tập đó chính là cô giáo chủ nhiệm. Ngoài bố mẹ ra, cô giáo là người mà em gặp nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Nhớ hồi đầu bước vào lớp một, em sợ sệt vì khác trường khác bạn, cô nhẹ nhàng dẫn em ...

Bài làm 1

Người hàng ngày tận tâm nâng đỡ em trên con đường học tập đó chính là cô giáo chủ nhiệm. Ngoài bố mẹ ra, cô giáo là người mà em gặp nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Nhớ hồi đầu bước vào lớp một, em sợ sệt vì khác trường khác bạn, cô nhẹ nhàng dẫn em vào lớp, và xếp chỗ ngồi cho em. Em ngồi ở bàn đầu tiên thẳng bàn cô. Cô giáo em còn trẻ lắm. Năm nay cô mới ngoài ba mươi tuổi. Nhưng cô trẻ hơn so với số tuổi đó. Cô đã theo lớp dạy dỗ chúng em từ hồi lớp một đến nay. Cô có mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt tròn trịa của cô. Cô có khuôn mặt tròn, nụ cười hiền phúc hậu. Thường ngày, trong giờ học, cô rất nghiêm túc, không mấy khi trên đùa làm trò trong lớp. Nhưng trong những tiết sinh hoạt cuối tuần, cô không dùng nó để kiểm điểm chúng em mà trái lại cô tạo ra các trò chơi, hoặc kể một vài mẩu truyện có ý nghĩa để gắn kết thêm tình đoàn kết giữa các bạn trong lớp và thúc đẩy sự mạnh dạn của chúng em. Cô nghiêm khắc thật đấy, nhưng cô cũng hiền nữa. Mỗi lần cô cười, hai mắt cô ngời sáng có thể truyền cảm xúc đến cho chúng em, khiến chúng em cảm thấy vui vẻ. Mắt cô to, đuôi mắt dài, miệng cô nhỏ, đôi môi chúm chím. Đến trường, cô giáo trang điểm nhẹ, một chút son hồng cũng làm cho làn dan trắng của cô được nổi bật, gương mặt bừng sáng. Cô không cao lắm, chỉ trung bình, dáng cô hơi mập mạp một chút. Nhưng thực sự, nếu cô gầy đi, lớp chúng em đều không thích tẹo nào. Cô viết chữ rất đẹp. Bàn tay thon thả, uyển chuyển, cẩn thận nắn nót từng nét chữ trên bảng đen. Bụi phấn rơi trắng cả tay cô. Để có phương pháp dạy học tốt nhất, hằng đêm cô vẫn thức tìm hiều, soạn giáo án. Cô thật sự rất tâm huyết với nghề dạy học. Cô luôn sao sát từn đứa trong lớp để cả lớp có một kết quả học tập thật tốt. Em rất biết ơn cô đã bỏ nhiều công sức dạy dỗ chúng em nên người. 

van ta co giao ma em yeu quy

Bài làm 2

Là một học sinh, ai ai cũng có hình ảnh một người thầy trong lòng mình. Đối với em, em yêu cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô là cô giáo chủ nhiệm của em suốt mấy năm liền từ khi còn là một cô bé học lớp một. Cô là người đã quan tâm, và dạy cho em cũng như các bạn những bài học bổ ích. Cô năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng cô còn trẻ lắm. Mái tóc dài ngang lưng xoăn xoăn ở ngọn lúc nào cũng vương mùi hoa bưởi. Em thích nhất là mùi hương ấy. Mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng. Đến trường, cô thường mặc trang phục khá giản dị, quần đen áo sơ mi, đôi giày cao gót tiết chế. Tất cả đều rất hài hòa. Gương mặt cô rất thanh tú, lông mày dài, mắt to, môi mọng. Những đường nét trên gương mặt rất hài hòa với nhau. Có thể nói, cô rất xinh, một vẻ đẹp hiền dịu. Giọng nói cô rất trầm ấm và truyền cảm. Mỗi khi cô kể chuyện, chúng em đều rất chăm chú lắng nghe. Thực sự, chúng em đã bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp và ngọt ngào ấy. Đôi tay thon dài của cô cũng rất đẹp. Bằng đôi tay ấy, cô đã viết lên những nét chữ mềm mại uyển chuyển, những con số rõ ràng. Những bài giảng hay đều được viết bởi những ngón tay thon dài ấy. Cô rất ít cười, nhưng mỗi lần cô cười, cả gương mặt như bừng sáng. Cô làm gì cũng đều đem lại một kết quả tốt nhất. Cô luôn cố gắng cải tiến phương pháp dạy học để đem đến những bài giảng hay nhất dễ hiểu nhất cho chúng em. Mọi tâm huyết của cô đều dồn cả vào chúng em. Cả lớp biết vậy nên rất cố gắng, chăm chỉ học tập mỗi ngày. Cô là thần tượng trong lòng em. Ngoài giờ học, cô còn trồng cây rau quả ở vườn trường. Nhà cô gần trường nên rất tiện chăm sóc. Thỉnh thoảng, chúng em cũng giúp cô tưới cây, nhổ cỏ. Chúng em rất yêu cô. 

Kim Oanh

0