Truyện cười: Ngày không đẹp trời của 0983

Ngày không đẹp trời của 0983 Chủ nhân điện thoại lẩm bẩm: ngày gì mà xui thế không biết. Tiền hết, tình tan, đời tàn, xe... xịt lốp. Di động reng điệu cũ mèm “không có tiền thì không có kem”: - Làm gì mà tắt máy hoài vậy! - Đâu có, máy mở từ hôm qua tới giờ, có ma ...

Ngày không đẹp trời của 0983

Chủ nhân điện thoại lẩm bẩm: ngày gì mà xui thế không biết. Tiền hết, tình tan, đời tàn, xe... xịt lốp.

Di động reng điệu cũ mèm “không có tiền thì không có kem”:

- Làm gì mà tắt máy hoài vậy!

- Đâu có, máy mở từ hôm qua tới giờ, có ma nào gọi đâu.

- Xạo, cha nội. Bấm mười mấy cú to cả tay mà cứ tạm thời không liên lạc được, tưởng vĩnh viễn không liên lạc được luôn.

- Rồi, nói... không lại tạm thời không biết vì sao không liên lạc được giờ.

- Có tiền cho vay ít...

- Ối giời ơi, tiền hết, tình tan, đời tàn, xe xịt lốp, giờ lại có đứa... hỏi vay tiền. Ngày gì không biết. Thôi đợi gọi thằng em xem “vá víu” được chút nào rồi tôi viện trợ cho.

(Bấm số) tít tít tít.

(Bấm lại số vừa gọi) tít tít tít.

- Thôi xong, điện thoại tức thời bị cắt nốt (dù chưa thấy gửi bản kê cước phí*).

Vậy là ngày không đẹp trời của 0983 trọn vẹn là: tiền hết, tình tan, đời tàn, xe xịt lốp, có đứa hỏi vay tiền, mà điện thoại thì lại bị cắt.

Kể từ khi có mạng điện thoại 0983 thì ngày ấy nhiều vô kể!

*Không tin bạn cứ gọi cho số 0983XXXXXX thì biết (nếu gọi nên cố nhẫn nại, đừng thấy vài lần “tạm thời không liên lạc được” mà nản).

Ma cà tửng

0