Truyện cười: Bao nhiêu phần trăm?

Hình minh họa. Bác sĩ đến thăm bệnh nhân là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng vừa tỉnh lại sau khi thuốc gây mê hết tác dụng. - Ca mổ thành công! Chúc mừng anh Bệnh nhân thì thào hỏi: - Thế chúng ta được bao nhiêu phần trăm khán giả theo dõi? Hai người ...

Hình minh họa.
Bác sĩ đến thăm bệnh nhân là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng vừa tỉnh lại sau khi thuốc gây mê hết tác dụng.

- Ca mổ thành công! Chúc mừng anh

Bệnh nhân thì thào hỏi:

- Thế chúng ta được bao nhiêu phần trăm khán giả theo dõi?

 Hai người bạn nói chuyện:

- Mình cần tiền gấp quá, mà chưa xoay xong. Lo mất cả ngủ!

- Được, để tớ giúp.

- Cho mình mượn à?

- Cho ông vài viên thuốc ngủ!

 Bà mẹ dẫn cô con gái 5 tuổi cùng đi siêu thị. Cô bé xem mẹ thử hết món này đến món kia trong gian hàng thời trang và liên tục “bình luận”:

– Mẹ ơi, trông mẹ đẹp quá!

Một người phụ nữ ở phòng bên cạnh nói sang:

– Này cô gì ơi, cho tôi mượn con gái cô một lúc được không?

 Anh bảo vệ đi vào phòng ăn, nói với các khách hàng:

- Xin lỗi có ai đánh rơi túi tiền có buộc dải băng màu xanh không ạ?

Tất cả đều sờ vào túi mình, rồi có một bà kêu lên:

- Tôi, tôi bị mất.

Anh bảo vệ:

- Tôi nhặt được dải băng màu xanh đây, xin gửi bà.

 

 


0