Truyện cười: Sữa ... chua thật

Hình minh họa. Buổi tối, hai tên cướp đột nhập vào một ngân hàng, mở từng chiếc két. Két nào cũng không có tiền. Một tên tức giận nói với bạn: - Mẹ kiếp! Tụi nó định chơi xỏ mình hay sao mà để trong két toàn sữa chua uống không vậy? - Chơi luôn. Cho sáng mai tụi nó hết ăn sáng! - ...

Hình minh họa.
Buổi tối, hai tên cướp đột nhập vào một ngân hàng, mở từng chiếc két. Két nào cũng không có tiền. Một tên tức giận nói với bạn: - Mẹ kiếp! Tụi nó định chơi xỏ mình hay sao mà để trong két toàn sữa chua uống không vậy?

- Chơi luôn. Cho sáng mai tụi nó hết ăn sáng! - Tên kia gật gù.

Hai tên hì hục mở từng hũ uống cho cạn hết rồi hỉ hả ra về.

Sáng hôm sau, trong mục tin vắn, các báo cáo đều loan tin: Một Ngân Hàng Tinh Trùng bị cướp...

Ngược đời

Một cô người mẫu khỏa thân tới xưởng vẽ của họa sĩ làm việc. Họa sĩ đang uống cà phê bèn bảo cô người mẫu:

- Còn sớm chán, cô ngồi uống với tôi một ly cà phê rồi mình làm việc sau.

Hai người đang uống cà phê, bỗng nhiên có tiếng chân đi lên thang gác, họa sĩ tái mào vội bảo cô người mẫu :

- Cô cởi quần áo nhanh lên! Vợ tôi đang lên đấy!

Theo Trần Nhật Jap

TPCT

0