Nam sinh 4 lần trượt trường công an vì thiếu 0,05 điểm

Một thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 khi chỉ thiếu 0,05 điểm để có thể chạm vào giấc mơ đỗ đại học. Sau 4 lần trượt trường công an, nam sinh đã viết tâm thư thể hiện sự bức xúc về gian lận thi cử. > Thanh Hóa: Chỉ tuyển được 1 sinh viên cho 2 ngành đào tạo > Thủ khoa ở Hoà Bình ...

Một thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 khi chỉ thiếu 0,05 điểm để có thể chạm vào giấc mơ đỗ đại học. Sau 4 lần trượt trường công an, nam sinh đã viết tâm thư thể hiện sự bức xúc về gian lận thi cử.

> Thanh Hóa: Chỉ tuyển được 1 sinh viên cho 2 ngành đào tạo

> Thủ khoa ở Hoà Bình của Học viện Hậu cần vẫn chưa nộp hồ sơ nhập học

Bình (tên đã được thay đổi) sinh năm 1994, tức là đã đeo đuổi ước mơ thi vào ngành công an từ năm tốt nghiệp lớp 12 cho đến tận bây giờ. 

Trong các năm thi, năm thiếu nhiều nhất cũng chỉ 1 điểm so với mức điểm chuẩn của trường nên Bình mới tiếp tục quyết tâm thi tiếp. Thiếu ít điểm nhất là năm nay, khi chỉ 0,05 điểm. 

Điểm các bài thi năm nay của Bình là 21,6 cộng với 2 điểm ưu tiên nghĩa vụ và 0,5 điểm khu vực, Bình có tổng điểm xét tuyển là 24,10. Trong khi mức điểm chuẩn trúng tuyển của Học viện Cảnh sát là 24,15.

Nam sinh 4 lần trượt trường công an vì thiếu 0,05 điểm

Dưới đây là tâm thư của Bình khi đã trượt cơ hội vào trường công an vì những tiêu cực trong thi cử: 

“Có lẽ, câu chuyện tôi sắp kể dưới đây sẽ có nhiều người khác cũng đang có tâm trạng như vậy!

Tôi là một trong số gần 1 triệu thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Tôi là một chiến sĩ nghĩa vụ công an bước vào kỳ thi với niềm mong mỏi và hy vọng rất lớn. Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành chiến sĩ công an và Học viện Cảnh sát là ngôi trường mơ ước mà tôi ao ước theo học.

Sau những lần thi thất bại trước đó, tôi quyết định bước chân vào lính để hi vọng có thể tiếp tục ước mơ đang còn dang dở của mình. Vào lính nghĩa vụ tôi ngày đêm nỗ lực đèn sách với quyết tâm cao nhất.

Và ngày bước vào kỳ thi, tôi đã hy vọng rất nhiều.

Nhưng rồi bao nhiêu hi vọng đó đã trở thành nỗi thất vọng với kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Gian lận trong khâu coi thi và chấm thi đã phá tan nát bao nhiêu ước mơ cũng như nỗ lực của hàng trăm nghìn thí sinh. Đau xót không khi chúng tôi ngày đêm nỗ lực không ngừng lại thất bại trước những đồng tiền và quyền lực đen tối. Chỉ thiếu 0.05 điểm nữa thôi là tôi sẽ đỗ được vào Học viện Cảnh sát, nhưng, điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được có thể vì những gian lận trong kỳ thi này.

Nam sinh 4 lần trượt trường công an vì thiếu 0,05 điểm

Đây là kết quả mà chúng tôi nhận được cho sự nỗ lực chăm chỉ của mình ư? Sáu năm tuổi trẻ để theo đuổi một ước mơ sẽ tan thành mây khói. Chẳng nhẽ chúng tôi vất vả học hành rút cuộc lại thua những đồng tiền và quyền lực đen tối chăng?

Tôi rất mong Bộ GD&ĐT và Bộ Công an trả lại công bằng cho tất cả các thí sinh!”

Bình cũng bày tỏ mong muốn, trong trường hợp phát hiện được những tiêu cực trong thi cử và những thí sinh được thay đổi điểm bị thải loại, các trường sẽ hạ mức điểm chuẩn đúng nghĩa để lấy thí sinh bị trượt một cách oan uổng. Có như vậy, những thí sinh như em mới cảm thấy có sự công bằng, kể cả đỗ hay không.

Theo Vietnamnet - Kênh tuyển sinh

> Đại học Mở TP.HCM xét tuyển bổ sung năm 2018

> Đại học Công Đoàn xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2018

0