Truyện cười: Sao lâu thế anh?

Ảnh minh họa. Giadinh.net - Đôi vợ chồng già đi hưởng tuần trăng mật nhân đám cưới vàng. Trong buồng khách sạn, người vợ tràn đầy sung sướng nói với chồng: - Anh yêu, em vẫn còn nhớ đêm tân hôn anh đã hôn em thắm thiết như thế nào. - Làm sao mà anh quên được cái đêm hôm đó. - ...

Ảnh minh họa.
Giadinh.net - Đôi vợ chồng già đi hưởng tuần trăng mật nhân đám cưới vàng. Trong buồng khách sạn, người vợ tràn đầy sung sướng nói với chồng:

- Anh yêu, em vẫn còn nhớ đêm tân hôn anh đã hôn em thắm thiết như thế nào.

- Làm sao mà anh quên được cái đêm hôm đó.

- Thế thì đêm nay, mình thử lại cảm giác đó nhé anh.

- "Nhất định là vậy rồi em yêu". Người chồng một tay ôm chặt vợ, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, người vợ giục:

- Sao lâu thế anh?

- Em hãy đợi một chút, anh đang lần tìm bộ răng giả, không biết anh đã để quên nó ở đâu?

************

Thiên sứ

Con gái 4 tuổi hỏi mẹ:

- Thiên sứ là gì hả mẹ?

- Là người có đôi cánh, có thể bay cao được thì gọi là thiên sứ.

 - Thật lạ, hôm qua con nghe thấy bố nói với người giúp việc: "Em là thiên sứ của anh", nhưng người giúp việc không có cánh, không biết bay mà mẹ !

************

Bình tĩnh

Chồng hỏi vợ:

- Anh và em tóc đều màu đen. Vì sao trong 4 đứa con của chúng ta có 3 đứa tóc mầu đen, còn một đứa lại tóc màu vàng, vậy đó là con của ai?

- Em không thể nói với anh được - người vợ ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Nói ra chỉ làm anh thêm khổ mà thôi.:.

- Ồ, không sao - người chồng kiên trì nói: "Anh không để ý đến chuyện nó là con ai, chẳng qua vì anh hiếu kỳ mà hỏi vậy thôi."

Ngọc Ái

0