Truyện cười: Mốt
Ảnh minh họa. Một cô vợ đang đọc báo, ngẩng lên nói với chồng: - Anh yêu, trong báo nói năm nay mốt áo sơ-mi nam là nút còn nút đứt đấy anh ạ! - Chà, hóa ra suốt 10 năm nay anh mặc áo mốt mà không biết. ********* Vợ nũng nịu với chồng: - Anh à, anh bảo em ...
![]() |
Ảnh minh họa. |
- Chà, hóa ra suốt 10 năm nay anh mặc áo mốt mà không biết. ********* - Em định mua quần áo nữa à? - Vâng. - Ôi trời, em chẳng đã có hàng trăm bộ quần áo rồi còn gì? - Thì vậy. Nhưng bây giờ em muốn mặc thứ gì là lạ một chút, mà em chưa từng diện bao giờ cơ! - Được rồi. Anh sẽ mua cho em một cái tạp dề nhé? ********* - Thấy rồi. Nhưng em chỉ tự hỏi vì sao chưa bao giờ anh chà lưng cho em một cách dịu dàng như thế. ********* - Anh chưa biết vì sao, nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua đây anh lại thấy trong người khó chịu. ********* - Vì sắc đẹp là vũ khí hàng đầu của mỗi phụ nữ. - Thế thì trang bị quân sự của cô ngày càng tốn kém quá đấy! Theo Tuổi Trẻ Cười Vợ nũng nịu với chồng: - Anh à, anh bảo em mặc bộ đồ gì thì hợp?
Ông chồng đang rửa xe quay sang hỏi vợ: - Cô nhìn gì thế? Chẳng lẽ cô chưa thấy ai rửa xe bao giờ à?
Hai vợ chồng đi ngang qua nhà hàng, nơi hai người đã làm đám cưới. Bà vợ nói: - Anh ơi, hôm nào chúng mình ghé vào đây dùng bữa đi. Có bao nhiêu là kỷ niệm trong ngày cưới của chúng mình...
Chồng giận dữ nói với vợ: - Tại sao cô lại mua nhiều mỹ phẩm thế này?!