Truyện cười: Không lấy ra người ngoài

Ảnh minh họa. Con gái năm tuổi một hôm đề nghị với cậu bạn hàng xóm cùng lứa: - Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé! - Không được. Nhà tớ toàn họ hàng lấy nhau thôi: Ông tớ lấy bà tớ, cô tớ lấy chú tớ… Không lấy ra người ngoài. ********** - Bà ...

Ảnh minh họa.
Con gái năm tuổi một hôm đề nghị với cậu bạn hàng xóm cùng lứa:

-  Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé!

- Không được. Nhà tớ toàn họ hàng lấy nhau thôi: Ông tớ lấy bà tớ, cô tớ lấy chú tớ… Không lấy ra người ngoài.

**********

- Bà ơi! Kết hôn là gì?

- Khi hai người lớn lên yêu nhau, muốn sống cùng nhau thì họ làm đám cưới.

- Thế mai kia cháu lớn lên cháu sẽ kết hôn với bà. Cháu yêu bà và muốn sống cùng bà.

**********

- Bà ơi, gia cầm là gì?-

- Là những vật nuôi trong nhà mà có hai chân cháu ạ.

- Thế thì bà cũng là gia cầm, cháu cũng là gia cầm à ?

**********

 Con gái sáu tuổi đi học về kể với mẹ 

- Mẹ ơi ! Cô giáo con dốt lắm, chẳng biết gì cả.

- Sao con lại nói thể ?

 -Vì cái gì cô cũng hỏi: Thế bạn nào biết thì nói cho cô.

Theo Gia Đình Trẻ

0