Truyện cười: Rẻ bằng nửa

Rẻ bằng nửa Hai vợ chồng đi mua hàng ở siêu thị. Anh chồng bỏ một két bia vào xe đẩy. - Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Cô vợ hỏi. - Thì đang khuyến mãi mà, chỉ có 10 đô mà được 24 lon, anh chồng đáp. - Để lại đi. Mình không thể mua cái đó được! Cô vợ nói rồi hai vợ chồng tiếp tục ...

Rẻ bằng nửa

Hai vợ chồng đi mua hàng ở siêu thị. Anh chồng bỏ một két bia vào xe đẩy.

- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Cô vợ hỏi.

- Thì đang khuyến mãi mà, chỉ có 10 đô mà được 24 lon, anh chồng đáp.

- Để lại đi. Mình không thể mua cái đó được! Cô vợ nói rồi hai vợ chồng tiếp tục đi.

Đến một dãy hàng khác, cô vợ lấy lọ kem bôi mặt trị giá 20 đô bỏ vào xe đẩy.

- Này, em nghĩ mình đang làm gì thế? anh chồng hỏi.

- Thì là kem bôi mặt dưỡng da mà. Nó sẽ làm em đẹp hơn! Cô vợ đáp.

Anh chồng liền bảo: Thì bia cũng thế, mà nó lại còn rẻ bằng nửa thôi!

0