Truyện cười: Tiếp viên tóc vàng hoe

Tiếp viên tóc vàng hoe Một cơ trưởng vừa nhận một tiếp viên tóc vàng hoe vào làm. Chuyến bay của họ có một chặng nghỉ đêm ở một thành phố khác, nên khi đến nơi, cơ trưởng giới thiệu cho cô tiếp viên nơi tốt nhất dành cho thành viên của phi hành đoàn, mà có thể ăn, ngủ và mua sắm được. ...

Tiếp viên tóc vàng hoe

Một cơ trưởng vừa nhận một tiếp viên tóc vàng hoe vào làm. Chuyến bay của họ có một chặng nghỉ đêm ở một thành phố khác, nên khi đến nơi, cơ trưởng giới thiệu cho cô tiếp viên nơi tốt nhất dành cho thành viên của phi hành đoàn, mà có thể ăn, ngủ và mua sắm được.

Buổi sáng hôm sau khi cơ trưởng chuẩn bị lịch trình bay thì phát hiện ra thiếu cô tiếp viên tóc vàng hoe. Biết cô ta ở phòng nào, nên anh liền gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Cô tiếp viên trả lời điện thoại giọng thổn thức rằng không thể ra khỏi phòng được.

“Cô không thể ra khỏi phòng mình được à?”, cơ trưởng hỏi. “Sao lại như thế?”

Tiếp viên đáp, “Trong này chỉ có 3 cái cửa”, cô oà khóc, “một là kho, một là phòng vệ sinh, còn một cái lại có biển ghi “Xin đừng làm phiền””.

0