Truyện cười: Nước khoáng thua xa nước ngọt

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất Nước khoáng thua xa nước ngọt Quê tôi ở một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước. Hôm rồi, về thăm quê, tôi gặp một bầy cháu nhỏ. Thấy tôi cầm chai nước khoáng uống, các cháu nhìn hoài ra ...

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất

Nước khoáng thua xa nước ngọt

Quê tôi ở một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước. Hôm rồi, về thăm quê, tôi gặp một bầy cháu nhỏ. Thấy tôi cầm chai nước khoáng uống, các cháu nhìn hoài ra chiều lạ lắm. Thấy vậy tôi đưa cho mỗi đứa một chai. Chúng háo hức mở nắp thử liền tại chỗ rồi nhăn mặt phán một câu nghe thật chí lý: “Tưởng gì! Nước này y chang nước giếng! Dở ẹc, thua xa xá xị!”. Tôi chỉ biết cười trừ vì các cháu đâu có biết tính năng đặc biệt của nước khoáng. Sau đó tôi hứa: Lần sau cô về sẽ đem theo cả thùng xá xị cho mấy đứa uống thoả thích. Chúng nhảy lên khoái lắm.

Nguyễn Thị Ngọc Điệp
(A75 số 10 Đinh Bộ Lĩnh, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Truyện cười hot nhất; cười cập nhật liên tục để cười... liên tục. Đọc và cười và send cho bè bạn để cùng... hở mười cái răng

0