Truyện cười: Lộn máy

Lộn máy Cả chục người đàn ông đang ở trong phòng thay đồ sau buổi tập thể hình. Thình lình cái điện thoại di động bỏ trên một cái ghế băng reo inh ỏi. Một người đàn ông đến nhặt cái điện thoại lên : - Alô? - Anh hả, em đây. - Chào em yêu! - Anh đang ở CLB thể hình hả? - Ừ. - ...

Lộn máy

Cả chục người đàn ông đang ở trong phòng thay đồ sau buổi tập thể hình. Thình lình cái điện thoại di động bỏ trên một cái ghế băng reo inh ỏi. Một người đàn ông đến nhặt cái điện thoại lên :

- Alô?
- Anh hả, em đây.
- Chào em yêu!
- Anh đang ở CLB thể hình hả?
- Ừ.
- May ghê! Em đang ở siêu thị cách anh hai dãy nhà. Em vừa thấy một cái áo khoác cổ lông chồn ác lắm anh ạ. Em mua cái áo ấy được không anh?
- Nhiêu vậy?
- Chỉ có hai triệu tư.
- Được, cứ mua đi nếu em thích.
- Aaaa, em lại bị một anh chàng bán xe Mẹc chặn lại giới thiệu các đời xe 2006. Em chỉ chiếc em thích và anh ta bảo sẽ chào giá đặc biệt…
- Thế anh ta bảo bao nhiêu?
- Chỉ có 60.000 đô.
- Tốt thôi.
- Ôi anh đáng yêu quá! Nhưng còn một chuyện...
- Chuyện gì nữa hở em?
- Chuyện này có hơi tốn, sáng nay em tình cờ ghé vào chỗ hãng nhà đất và em thấy ngôi nhà chúng ta đã ngấp nghé năm ngoái đang rao bán!
- Thế họ bảo bao nhiêu?
- Chỉ có 7 tỉ 2… quá hời, em nghĩ mình chuyển tiền ngân hàng cho họ là xong.
- Được, cứ hỏi kỹ lại xem, nhưng hãy trả giá 7 tỉ xem được không, nhé!
- OK, anh yêu. Cám ơn anh. Em yêu anh!
- Bye!
Người đàn ông gập máy và hỏi lớn:
- Ê máy của cha nội nào nè?

IT

0