Truyện cười Cuộc sống - Trang 95

Truyện cười: Ruler kiểu châu Phi

Đại sứ của một nước châu Phi đến Matxcơva, được một chính khách người Nga chiêu đãi. Sau bữa tiệc, người ta giới thiệu một trò chơi để thể hiện lòng dũng cảm. Khẩu súng ruler 6 viên được nạp một viên đạn và đưa cho ngài đại sứ. Ông này xoay mạnh ruler rồi đưa súng vào mang tai, bóp cò... Thật may, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Người Lào tâm sự

Trong một lần tập quân sự tui có nghe được câu chuyện giữa hai anh người Lào. Một anh đẹp trai trắng trẻo tạm thời gọi là anh SILADET còn anh kia trông hơi béo tạm thời gọi là CHĂNĐAVÔNG nha. Câu chuyện như sau: SILADET: - Công nhận cái bọn Việt Nam nó giúp đỡ nước mình nhiều thật, chúng mình ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Họ đẫ đúng

Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò: - Anh đừng có quên, khách hàng bao giờ cũng đúng. Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, khách hàng vào cửa hiệu lập tức ra ngay không mua gì cả. Ông bèn hỏi nhân viên: - Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà chẳng mua gì cả? - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Đi học trễ

Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. Bác bảo vệ kêu lại và hỏi: - Tại sao con đi trễ? Keli: - Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng. Bảo vệ: - Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà? Keli: - Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Mười đô la tồi tệ của nhà kinh doanh

Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi. Vừa thoát khỏi mụ vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục còn ông thì trả mười. Thế là không thỏa thuận được. Tối hôm đó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Bao che cho bạn

Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm. - Anh tên là gì? Nhà ở đâu? - Peter, 321 cao ốc O. đường Baker. Một lát sau: - Chúng mình đã điều tra kĩ, ở số nhà trên, không có ai là Peter cả. Thấy Peter cứ một mực cãi rằng đó là nhà của anh ta, cảnh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Sẽ không gặp bất hạnh

- Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng 7 năm tới tớ sẽ bất hạnh. - Nhảm nhí! Bà hàng xóm của tớ cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào. - Đời còn dài, làm sao cậu biết được là bà ấy sẽ không bất hạnh? - Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Tại sao sinh ra tại Mỹ

Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra thiệt mạng. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế. Anh ta thắc mắc: - Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây? Thượng Đế trả lời: - Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Thảm họa trong nhà vệ sinh công cộng

Tom vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói: - ... Chào ông! - Dạo này khỏe không? - Tom nhanh nhảu hỏi. - Vẫn khỏe. - Đang làm gì đấy? - Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi? - Mày ơi, để tao gọi lại sau, đang có thằng thần kinh nào ở buồng bên cứ nói ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Luôn luôn để sếp phát biểu trước.

Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. - Tôi trước, Tôi trước - Thư ký hành chính nhanh nhảu nói - Tôi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Truyện cười: Nghe xong ngất luôn

Trong phòng hồi sức. Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: - Lạy Chúa, thế là xong rồi! - Đừng tưởng bở. Người bệnh nằm cạnh nói. Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy! - Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: Còn với bụng tôi thì một lần ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Tài nghe siêu hạng của đạo sĩ

Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói: - Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ là một đạo sĩ? - Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Bọn đạo sĩ có thể phát hiện tiếng động ở cách xa hàng dặm. - Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ: Một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Chưa chết được đâu?

Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên "Chết con thật rồi chúa ơi!". Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống: - Không con chưa chết được đâu, hãy nghe lời ta: nhặt hòn đá dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Con nít rắc rối

Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc. - Sao cháu khóc, ông ta hỏi. - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá... Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết. - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Bỏ lỡ 1 Cơ Hội

Một tu sĩ Nam ngỏ ý mời tu sĩ Nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ một bên bắp chân. Người tu sĩ nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, anh ta thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Anh ta liền bỏ tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Chú ơi, râu chú đâu rồi? (ông già Noel)

Phục trang của ông già Noel không bao giờ thiếu bộ râu xum xuê màu trắng. Một biểu tượng quen thuộc được Mỹ hóa, là hình ảnh một ông già béo tốt, mặc bộ quần áo đỏ viền lông trắng, bộ râu dài và luôn thường trực nụ cười nhân hậu trên môi. Nhưng phần lớn những ông già Noel lại được vào vai từ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Chớ có đùa với chú em khi ông ấy đã uống rượu say

Trong tiết học đầu năm, cô giáo tiểu học yêu cầu mỗi học sinh kể một chuyện và rút ra bài học từ câu chuyện ấy. Andrey là người xung phong kể đầu tiên: - Ba em là chủ trang trại. Hàng tuần nhà em cho trứng gà vào rổ mang ra chợ bán. Một hôm chúng em bị đụng xe, trứng vỡ sạch. Bài học là: Đừng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Người Texas đến Australia

Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nước Australia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng người Australia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texas phẩy tay: - Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng mình có những cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Máu chảy đi đâu?

Một giáo viên đưa ra bài học về sự lưu thông của máu. Cố gắng để làm cho vấn đề rõ ràng hơn, ông nói: "Bây giờ, nếu tôi trồng cây chuối, như các bạn đã biết, máu sẽ dồn xuống đầu và mặt tôi sẽ chuyển sang màu đỏ". Cả lớp đồng thanh: - Vâng, thưa thầy! Thầy giáo vui mừng hỏi tiếp: - Vậy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Không muốn tới lớp

Buổi sáng, bà mẹ đánh thức con trai của mình: - Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi. - Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu. - Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào? - Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con. - Những lý do ấy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:55 ngày 15/06/2018
<< < .. 92 93 94 95 96 97 98 .. > >>