Truyện cười Cuộc sống - Trang 81

Truyện cười: Nhanh miệng

Hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách đi thăm Viện bảo tàng Pháp, nói: - Trước mắt quý vị là chiếc giường, mà trên đó vua Louis XVI đã trút hơi thở cuối cùng. Một du khách hỏi lại: - Nhưng vua Louis XVI đã bị xử chặt đầu kia mà?! - Phải... - Hướng dẫn viên bình thản giải thích - Chiếc giường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chết vì sướng

Một cụ ông 85 tuổi trúng giải 1 triệu USD trong một cuộc chơi xổ số. Ông bị yếu tim, nên gia đình sợ tin kia có thể làm ông xúc động quá chết mất. Vì vậy, họ nhờ mục sư nói chuyện trước với ông già. Vị mục sư bắt đầu câu chuyện: - Thưa cụ, giả sử cụ trúng số được 1 triệu USD thì cụ sẽ làm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: "Toàn lũ dốt"

Ra khỏi phòng thi, hai thí sinh trao đổi: "Cậu làm bài tốt không?" - Xui quá! - Sao vậy? - Vào phòng thi toàn một lũ dốt, không copy được gì cả! - Xui thiệt! Tớ cũng thế!...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện vợ chồng

Cô gái tóc vàng lộng lẫy mặc chiếc váy ngắn cũn để hở cả đùi khi trèo lên xe buýt. Một phụ nữ đi ngang qua phẫn nộ bảo chồng: - Anh không thấy việc đàn ông cứ hau háu nhìn mông con bé đang lên xe buýt kia là đáng xấu hổ à? - Xe buýt nào cơ? *** Ngày đầu tiên sau tuần trăng mật, cô vợ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Không biết xấu hổ

Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, ông chồng trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ vừa thấy ông liền sụt sịt, khóc lóc, kể lể: - Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Lỡ tôi đau tim, chết đột ngột thì sao? - Này bà, suốt ba mươi năm nay, bà nói dối tôi bằng câu nói ấy mà không ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuột say

Trên bàn nhậu, ba con chuột lè nhè với nhau. - Tớ rất thích các loại bẫy chuột. Mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài chục lần như một cách tập thể dục - Con thứ nhất nói. - Còn tớ rất thích các loại thuốc độc. Tớ hay xay nhuyễn rồi uống chung với cà phê mỗi sáng - Con thứ hai nói. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lời bố dạy

Bố dạy con: - Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn! Con: - Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hành hạ phụ nữ

Con quỷ chuyên hành hạ người khác dưới địa ngục gặp một "đồng nghiệp" đang rất hí hửng. - Tại sao mày phấn khích thế? - À, tại vì tao vừa nhốt một phụ nữ vào trong phòng. Ở trong đó có 100 chiếc mũ trên các giá, nhưng lại không có một cái gương nào.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đứa bé ngoan

Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Cậu bé tò mò hỏi: - Tại sao bụng cô to thế? - À, cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời. Cậu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên: - Em bé ở trong bụng cô à? - Chắc chắn là như vậy rồi. - Nó có phải là một đứa bé ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tay nghề cao

Một luật sư đang thoi thóp trên giường bệnh gọi vợ đến gần. “Chuyện gì thế, anh yêu?”. “Hãy mau mau mang đến cho anh một cuốn kinh thánh”. Vốn là người sùng đạo, bà vợ rất vui mừng, vội đi lấy ngay một quyển kinh thánh, dự định sẽ đọc cho ông chồng nghe những câu nói tuyệt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vòng lẩn quẩn

Giám đốc gọi cho cô thư ký: - Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé. Cô thư ký lại gọi cho chồng: - Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ. Ông chồng lại gọi cho cô bồ: - Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện bà béo

Một bà béo tròn đi qua trước mặt một người ăn xin. Người này nói: - Thưa bà, tôi đã không ăn gì từ 2 ngày nay rồi. - Trời! - bà béo kêu lên, - Giá mà tôi có được ý chí của ông! *** Bên bàn ăn, chồng bảo vợ: - Tại sao em không ăn bánh ga tô? Chắc em sợ không ních được người vào các bộ váy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thật là may

Một tên cướp đột nhập vào ngân hàng, tay lăm lăm vũ khí tiến đến chỗ kế toán trưởng. Nghe tiếng động, viên kế toán trưởng hốt hoảng ngẩng đầu lên, trố mắt trong chốc lát rồi thở phào: - Hóa ra là anh, tôi cứ tưởng thanh tra tài chính.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thoát tội

Hai đứa bé có ba là luật sư đang khoe khoang với nhau: -Ba tớ hay thật, chỉ trong mấy ngày mà ba tớ đã giúp tên cướp của thoát khỏi tội. -Vậy còn thua ba tớ. Ba tớ chỉ nói có một câu mà giúp cho kẻ giết 2 người đàn bà thoát khỏi lao tù luôn đó. -Thế ba cậu đã nói gì thế? -Ba tớ chỉ nói: "Đề ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Trường hợp cá biệt

Đứa con nhỏ ngây thơ hỏi bố: - Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư cho nhau hả bố? - Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyên tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con ạ. - Thế sao các cô, các cháu trong xí nghiệp của bố, ngày nào cũng đi làm với bố, mà con thấy cứ thỉnh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Báo giờ

Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc? - À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? - Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to. - Kêu to thì làm sao mà biết được giờ? - Được chứ, người ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Trong phòng bệnh

Sau khi khám, bác sĩ bảo bệnh nhân: Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc rất nặng. - Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ? - Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi. *** Một bác sĩ đang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đi bụi

Thằng bé lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Nó nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn. Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi: - Thế con định làm gì? - Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Thằng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đàn ông như...

Cà phê: nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Bãi đậu xe: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi. Phim truyền hình: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật. Máy tính: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ. Sôcôla: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng! Phụ nữ thật ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Còn buồn hơn

Thấy anh chồng thắng bộ đi ra khỏi nhà, cô vợ trẻ nài nỉ: - Anh đừng có đi uống rượu nữa. Bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm. Anh chồng an ủi: - Em thân yêu, anh biết. Nhưng nếu anh cũng ở nhà thì cả hai ta đều buồn. Một người buồn dẫu sao thì cũng đỡ hơn cả hai người, phải hôn em.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:22 ngày 18/06/2018
<< < .. 78 79 80 81 82 83 84 .. > >>