Truyện cười Cuộc sống - Trang 67

Truyện cười: Chết một ngàn năm

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ nói nịnh: - Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói: - Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, thấy chết là sống, vì người ta thức là thuộc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Triết lý vui về phụ nữ và tình yêu

Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện. Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính... - Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Định nghĩa mới về vợ : " học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tôi ngu sao được

Nhà giàu nọ nuôi một đứa ở, nó bắt chú bé làm việc suốt ngày, không cho chơi nhởi một phút nào. Còn chú bé thì tinh nghịch và cũng khá thông minh. Một hôm lão ta đi chợ về. Bụng đói mà cơm chưa nấu. Chắc là chú bé mải chơi. Vừa lúc chú đi chăn bò về, lão lôi chú ra đập. Cứ một roi lão ta lại nói ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ba anh đầy tớ

Một lão nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm. Một hôm, cậu con cả lão ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy chạy về thưa với chủ: - Thưa ông, cậu cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thế có ghê không

Hai anh nói khoác gặp nhau. Một anh nói: - Ðời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm. Một lần tớ vào rừng gặp một con hổ dữ, tay không đánh nhau với nó hàng nửa ngày. Nhưng rồi cuối cùng tớ bị con hổ xé ra từng mảnh nhỏ. Thế có ghê không? Anh kia nói: - Chưa ghê bằng tớ. Một lần tớ gặp con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mẹo bắt hổ

Anh chàng nọ tính hay nói khoác. Một hôm, một con chim ri bị thương bay qua nhà, rơi xuống. Anh ta bắt lấy, cắm mũi tên của mình vào rồi ném sang nhà cô gái bên cạnh. Cô này rất thích săn bắn. Nhặt được mũi tên, có con chim, cô ta rất phục anh chàng nọ bắn giỏi, rồi đem lòng yêu mến anh ta.Sau đó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quả trầu không

Có bốn anh thợ cưa xẻ gỗ cho một ông nhà giàu dưới vườn cây vào tiết tháng năm. Mít vừa độ chín, mùi hương thơm toả khắp khiến bốn anh thợ cưa thèm rỏ dãi. Chủ nhà lại là một lão hà tiện và keo kiệt, trưa nào cũng ra rình và đếm lại những quả mít đã chín. Bốn anh thợ cưa vừa thèm vừa ghét lão ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tâm sự về vòng 1 của bà xã

Ba anh chàng ngồi khoe khoang về vòng 1 của vợ mình. Anh thứ nhất vênh váo: - Của vợ tớ cứ như 2 quả dừa Bình Định ấy!" Anh thứ hai thủng thẳng: - Còn tớ khi đón dâu về, người nhà phải phá rộng cửa để cô dâu lách ngực mới vào được. Anh còn lại kể vẻ mặt buồn rầu: - Còn tớ khổ lắm. Mỗi lần ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nói láo như bò

Anh chủ nhà kia hay nói láo, có thằng đày tớ lanh nói đỡ cho ảnh hoài. Bữa kia ảnh nói với người ta rằng : "Tôi bị trận dông lớn quá chừng, đến đỗi cái giếng nó bay cho tới hàng xóm!". Họ nói không có lẽ. Thằng đày tớ cắt nghĩa rằng : "Sự đó là thiệt, bởi cái giếng của chủ tôi có rào chặn một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Con rắn vuông

Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ: - Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước. Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Xin tiền tiên

Hai anh chàng hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn loè anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn xuống nước, lúc ngoi lên chìa năm tiền ra, nói: - Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nhân đức

Có người hay nói nịnh. Một hôm, đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít: - Quan lớn nhân đức thật. Thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào địa hạt ta tận mắt tôi thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh. Quan nghe, cũng chối tai, nhưng vẫn cười ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Súng hết đạn

Một anh lính được nghỉ phép về thăm người yêu. Tối hôm đó, chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây. Thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý: - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy? - Biết làm sao được em yêu. Súng anh hết đạn rồi!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cầm nhầm

Trên xe bus đông người, cô sinh viên giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau vì sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ 3 anh chàng đứng sau hỏi cô: - Xin lỗi, em xuống bến nào ? Cô gái không muốn làm quen sẵng giọng đáp: - Còn lâu - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nói khoác gặp nhau

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác: - Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:06 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thối quá, thối thật

Hai anh đại nịnh ngồi hầu chuyện cụ lớn. Bất thần, cụ đánh một cái trung tiện. Một anh giả vờ lắng nghe, rồi nói: - Y hi ! Quản huyền chi âm (Ôi ! Nghe như tiếng đàn, tiếng sáo). Một anh hếch mũi lên ngửi, rồi nói: - Phảng phất ngọc lan chi vị (Thoang thoảng như mùi hoa ngọc lan). Cụ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:06 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Heo đi cày

... Thời đó làm gì có máy cày, máy xới, nếu có đi chăng nữa thì xứ “An Nam” mình cũng hổng được mấy cái, đâu ai có đủ tiền để mua. Vợ chồng tôi làm ruộng chủ yếu bằng cày trâu. Vì vậy, nhà tôi bao giờ cũng cất hai cái chuồng kề cận nhau, một để nhốt trâu, một nuôi heo. Mùa cày ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:06 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Logic "củ chuối"

Theo phương pháp của giáo viên tiểu học, thường rút ra bài học qua mỗi câu chuyện như: "Chớ có đùa với chú em khi ông ấy đã uống rượu"; "Không nên tính số gà trước khi trứng nở" hay "Đừng để tất cả trứng vào chung một rổ". Trong tiết học đầu năm, cô giáo tiểu học yêu cầu mỗi học sinh kể một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:06 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đãng trí

Sau khi đãng trí dùng lộn xà bông bột gội đầu, một sinh viên vào hiệu cắt tóc, nói với thợ: - Này anh, tóc tôi chỉ còn có ba sợi thôi. Anh cắt cẩn thận nhé! Anh thợ hỏi: - Vậy anh định cắt kiểu gì? - Mái lật! Anh thợ loay hoay một lúc, bỗng làm rụng mất một sợi. - Ui chỉ còn hai sợi, cắt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:06 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cái mông, cái mông!

Cô giáo trẻ vào lớp và vẽ lên bảng một quả táo. Cô hỏi: - Các em cho cô biết đây là cái gì. VôVa đứng dậy xin phát biểu. -Thưa cô đây là cái mông ạ. Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo trẻ không thể nào ngăn học sinh được. Cuối cùng cô không chịu đựng được liền khóc nức nở rồi chạy lên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:06 ngày 18/06/2018
<< < .. 64 65 66 67 68 69 70 .. > >>