Truyện cười Cuộc sống - Trang 51

Truyện cười: Thưởng và Rầy

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả. - Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt... - Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây An-pha”... - Trời ơi! Sao đã quá vậy? - À... để tớ về chạy xe ôm đó mà... ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nói giống như thế

John đi học về, buồn bã nói với bố rằng, cậu bị điểm 0 môn toán. - Tại sao? - Ông bố hỏi. - Thầy giáo hỏi: 2x3 bằng bao nhiêu? Con nói: 6 ạ! - Đúng quá! - Sau đó thầy lại hỏi: 3x2 bằng bao nhiêu? - Thì có khác quái gì đâu! - Ông bố nói. - Thì con cũng nói giống như bố vậy.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hóc

Hai mày râu ngồi nói chuyện: - Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào? - Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn. - Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó. Truyện này do bạn Bích ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ngộ nghĩnh học trò

Chuyện phòng thi (thiệt 100%) Giờ thi toán, A và B ngồi cạnh nhau: A: Ê, tụi mình dò lại đáp số đi. B (bực bội): Bài mày giống bài tao y chang, dò làm chi? A: ??? (hồi hộp nghe lén) o O o A (rống to): Nhé anh, yêu em nhé luôn nhé anh... B: Tuyệt vời! Giọng hát này chỉ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Phát minh

Trong một nghiên cứu, sinh viên nọ cảnh báo mọi người về một chất hóa học mình vừa tìm ra và đã được đăng ký bản quyền phát minh có tên “dihydrogen monoxide”. Nó gây ra hàng loạt tác hại. - Gây vã mồ hôi nhiều. - Là thành phần chính của mưa axit. - Duy trì sự cháy khi chuyển ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đầu và chân

Một hôm thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói: - Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu, như các em đã biết, sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên. Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Học cho ra học

Trong giảng đường: - Mày đang làm gì vậy? - Viết thư về nhà cho mẹ... - Ơ, cái thằng này! Đang giờ học mà còn làm việc riêng. Dẹp, dẹp ngay! Lấy tờ giấy đó ra đánh carô với tao! o O o Một "mày râu" bảo hai bạn nữ đang trò chuyện: - Các bà phiền phức quá đi, đang giờ học chính ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ngắm tranh

MR: Con gái cũng giống như bức tranh vậy. AD: Vì sao? MR: Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất... AD: Thế còn đứng gần? MR: Thấy toàn mụn trứng cá. AD: Hả?!!... o O o AD1: Tớ đã tìm thấy một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sự học khó khăn

Thầy giáo gọi Nam lên bảng: - Em hãy cho tôi biết tính chất của nước? - Dạ! Thưa thầy tính chất của nước là: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. - Hả!?! (xỉu) Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình: - Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Có vũ trang

Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi: - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: "Tóc dài" chế tác

Tóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái ... là một hóa chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo: Trong thiên nhiên : Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh thánh). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rãnh rỗi nên một hôm Thượng đế ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cáo phó

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: - Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp. Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ba lý do

Trong giờ địa lý, thầy hỏi trò: - Em hãy nói 3 lý do khiến em tin chắc rằng Trái Đất hình tròn. - Thưa thầy, bố em nói thế, mẹ em nói thế và thầy cũng nói thế. o O o Trong giờ học, Minh không tập trung nghe giảng nên khi thầy giáo bắt trả lời, cậu không trả lời được. Thầy véo một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nhầm lẫn cắn

Trong giờ học, một học sinh đưa tay đứng lên xin phát biểu: - Thưa thầy, có con rệp nó cắn em. - Timo, ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp này thầy biết chắc không bao giờ có rệp. Vài phút sau, Timo lại đưa tay và đứng lên: - Thưa thầy! Sự nhầm lẫn nó lại cắn em nữa, cắn em quá ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện trong lớp học

Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ: - Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi. o O o - Học nãy giờ, các em có cảm thấy đói bụng không? - Có ạ, đói quá thầy ơi! - Thầy cho ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đối đáp

- Từ trường học đến cậu bao xa? - À, khoảng 3km đường chim bay. - Thế còn chim đi bộ thì bao xa? - !!! o O o MR: Ê, hột mít! AD: Người ta “lớn” dzầy mà hột mít hở? MR: Ừ, thì là hột... vịt! AD: (xách guốc lên) o O o Hai nữ sinh viên tâm sự: AD1: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ai biểu "dại" chưa tới

Sau chiến dịch "Mùa hè xanh", các chiến sĩ đã trở về "đơn vị gốc". Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết: - "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cảm ơn

MR: Bà tin là tui ngồi chơi cũng có người cảm ơn không? AD: Xạo quá đi ông! MR: Không tin hả, mỗi tối hết chương trình ti vi thì người ta lại : “Cảm ơn quí khán giả đã quan tâm theo dõi” đấy! o O o Khế ngọt MR1: Mày biết vì sao nhỏ T trường mình thi rớt tiếng hát ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bi kịch

Winston - một chính trị gia đi thăm một trường học. Ở một lớp học nọ, Winston hỏi các học sinh: - Các em, ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch. Một cậu bé đứng lên rồi nói: - Nếu người bạn hàng xóm kế bên nhà của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Dốt quá!

MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong. Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ! MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!! o O o Giống... MR: Cho tui mượn cây viết. AD: Đi học mà hổng mang viết có khác nào... MR: Thôi, khỏi giảng đạo, bà ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:23 ngày 18/06/2018
<< < .. 48 49 50 51 52 53 54 .. > >>