Truyện cười Cuộc sống - Trang 40

Truyện cười: Hết điên chưa

Hết điên chưa Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi: - Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không? Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời: - Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao? Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đào tẩu

Đào tẩu Hai luật sư đang đi trong rừng thì đột nhiên một con gấu gớm ghiếc xuất hiện. Một luật sư lập tức mở cặp táp, lôi ra một đôi giày thể thao và mang vào chân. Người thứ hai nhìn anh ta và nói: “Anh điên đấy à, anh không thể nào chạy nhanh hơn con gấu này đâu.” ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Không trúng

Không trúng - Bố ơi! Sao mọi người lại hét, mắng mỏ chú kia? - À, vì chú ấy ném đá vào trọng tài. - Nhưng mà chú ấy có ném trúng đâu? - Ấy, chính vì thế mà họ mắng chú ta!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tưởng tượng

Tưởng tượng Chuẩn bị khai mạc phòng tranh, họa sĩ phấn khởi nói với vợ: - Bà xem, cái bức màu đen tuyền này sẽ gây kinh ngạc cho tất cả khách mời của chúng ta! Khi đứng trước nó, chắc chắn họ sẽ liên tưởng ngay đến... cảnh tình tự muôn đời của con người trong những đêm... không trăng sao! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lý do

Lý do Một bác sĩ đã theo học chuyên khoa điều trị ngoài da. Một người bạn hỏi anh ta là tại sao anh lại chọn ngành đó. Anh ta trả lời: - Có ba lý do không thể chê vào đâu được: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm, họ không bao giờ chết và họ cũng chẳng bao giờ khỏi! ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyên môn của luật sư

Chuyên môn của luật sư Trong đám đông đang xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt ở một nhà băng, một người tự nhiên đấm đấm vào lưng người đứng trước. Giật mình, người đàn ông quay lại, chau mày: “Anh làm cái trò khỉ gì thế?” “À, ông biết đó, tôi là bác sỹ trị liệu, tôi thấy rõ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Huấn luyện mèo

Cô con gái của Mary vừa nhặt được một chú mèo bị bỏ rơi và đem nó về nhà nuôi. Cô cảm thấy khó chịu khi thấy con mèo bắt đầu dùng lưng ghế xôfa để cào xước gãi ngứa. - Em đừng lo – Chồng cô nói – Anh sẽ dạy bảo nó. Và suốt những ngày sau, Mary thấy chồng cô đang kiên nhẫn huấn luyện con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ngôn ngữ quán bia

Ngôn ngữ quán bia Quán bia nọ có nhiều món nhậu: Tiết canh, thịt chó, tái dê... Lúc đông khách, ông chủ quán đứng cửa, chỉ đạo gia nhân phục vụ khách, phát lệnh rất gọn. Thấy nhóm nghệ sĩ vừa tới, ông gọi: - Tiết! Mang đây! Mấy xe cub vừa đỗ xịch, ông kêu: - Chó! Nhanh nào! Chiếc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vẫn chưa hiểu

Vẫn chưa hiểu "Cháy! Cháy!" Có tiếng kêu hốt hoảng trong điện thoại. "Ở đâu?" Người đội viên cứu hỏa hỏi vội. "Ở nhà tôi". "Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?" "Trong bếp". "Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ?" "Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?"

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nghề nào có trước

Nghề nào có trước Một bác sỹ, một kỹ sư và một luật sư tranh cãi xem nghề nào có trước. Bác sỹ nói: “Nên nhớ là vào ngày thứ sáu, Đức chúa trời đã tạo ra Eva từ xương sườn Adam, tức là làm ca phẫu thuật đầu tiên. Nên nghề y chính là nghề lâu đời nhất.” Kỹ sư trả lời: ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nghe con vật nói kìa

Tại cửa hàng chim cảnh, một bà khách hỏi một con vẹt: - Mày có biết nói không? - Còn phải hỏi. - Vẹt ta vặn lại - Thế bà có biết bay không? *** Ở sở thú, chuồng sư tử vừa được bổ sung một thành viên. Sau khi làm quen với nhau, con đầu đàn nói với chú sư tử mới đến: - Tiếc là cậu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thỏ và hươu cao cổ

Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ: - Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuy....ê...ê...ệ...t vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài... Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nghệ thuật

Nghệ thuật Một vài bà nội trợ đang theo học lớp dạy vẽ hàng tuần. Giảng viên đang thuyết trình về chủ nghĩa hiện thực trong hội họa và một phụ nữ nói: - Có lần tôi đã nghe kể về một họa sĩ đã vẽ một mạng nhện quá sinh động đến nỗi người đàn bà lau dọn, mất đến mười lăm phút mới quét sạch nó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông Khách thuê phòng phàn nàn với giám đốc: "Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu?" Giám đốc: "Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông". "Tôi hiểu rồi". Người khách vừa trả lời vừa lấy bút trừ đi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cô đặc thông tin

"Cô đặc" thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký toà soạn gọi anh này lên khiển trách: - Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi! Cuối cùng, tin đó ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Người hầu rượu

Người hầu rượu Một người đàn ông vội vã bước vào một quán rượu và gọi một ly rượu Mác-ti-ni đúp. Ông ta nốc cạn một hơi, bỏ tờ giấy bạc năm đô la lên quầy rồi quay lưng bước ra khỏi quán. Người hầu rượu cầm tờ giấy bạc năm đô la lên, gấp lại cẩn thận và nhét vội vào trong túi áo gi-lê. Ngay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tùng xẻo

Một người vụng tay vụng chân đang cắt lông cừu , lúc cắt cao , lúc cắt thấp , lông cừu cắt không được đều , da thịt cừu còn bị cắt phạm vào nhiều chỗ . Cừu nhịn không được, bảo người cắt : - Nếu anh muốn lấy lông cừu , xin hãy cắt cao một chút ; nếu anh muốn lấy thịt cừu , thì hãy cho tôi một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bác sĩ bình tĩnh

Bác sĩ bình tĩnh Một bà đang bối rối xúc động gọi điện thoại cho bác sĩ của mình. Bà ta kêu lên: - Mời ông đến tôi ngay! Cháu trai bốn tuổi của tôi vừa nuốt chửng chiếc bút máy! Bác sĩ tỏ ra bình tĩnh, nói: - Thưa bà, tôi sẽ lại đó càng sớm càng hay. Nhưng ở chỗ tôi đang có nhiều người ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sao Eva ngu thế?

Một hôm, ăn trái cấm xong, Adam ngồi đần mặt ngẫm nghĩ về đàn ông và đàn bà, rồi buột miệng hỏi Chúa trời: - Chúa ơi, tại sao trái cấm lại tuyệt mỹ và mềm mại thế nhỉ? - Ta làm như thế để con thích ăn hàng ngày. - Chúa ơi, ăn ngon thế sao Người không tạo cho con vài trái khác ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đẳng cấp cao

Một người bước vào hiệu bán chim để mua một con vẹt. Chủ tiệm chỉ ba con vẹt trong lồng, nói: “Con bên trái này giá 500 đô.” “Sao, một con vẹt thôi mà đắt thế cơ à ?” Ông khách ngạc nhiên. Chủ tiệm trả lời, “Chứ sao, con vẹt này nói sõi lắm, không ai cãi lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 18/06/2018
<< < .. 37 38 39 40 41 42 43 .. > >>